Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, (13,1-5)
Khi ấy, Có những kẻ thuật lại cho Người về việc quan Philatô giết mấy người xứ Galilê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo họ rằng: Các ngươi tưởng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy, là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: Không phải có thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như tám người bị tháp Si-lô-e đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn tất cả những người cư ngụ ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: Không phải thế, nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. (Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ: Sự ăn năn hối cải.
Là một tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng nên từ bùn đất, thì việc con người sa ngã phạm tội chẳng có lạ gì. Vì chính Thiên Thần là loài Thần linh, được Thiên Chúa ban cho sự thông sáng khôn lường, quyền phép vô song, đêm ngày chầu chực phụng thờ Thiên Chúa, thế mà còn phạm tội, huống chi là con người.
“Thật vậy, Thiên Chúa không dung thứ cho các Thiên Thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm.” (2Pr 2,4)
Do đó. Thánh Gioan đã tuyên bố thẳng thắn rằng: “Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ. Vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá hủy công việc của ma quỷ”. (1Ga 3,8)
* Công việc của ma quỷ bây giờ là cám dỗ, lôi kéo con người phạm tội, để bị Thiên Chúa phạt vào hỏa ngục như chúng.
Thế giới con người càng văn minh, thì hình thức cám dỗ phạm tội càng tinh vi, đủ mọi phương diện, đủ mọi mánh khóe.
Lần đầu tiên xuất quân, ma quỷ đã chiến thắng vì cám dỗ được ông bà Nguyên tổ phạm tội, để rồi ông bà cũng bị Thiên Chúa luận phạt.
* Nhưng có một điều mà ma qủy không ngờ tới. Đó là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ma quỉ tưởng rằng nếu con người phạm tội, thì Thiên Chúa sẽ phạt con người như đã phạt chúng. Nhưng trái lại Thiên Chúa đã không phạt như vậy, mà lại còn hứa ban Đấng Cứu Độ cho con người. Điều này làm cho ma quỷ càng ghen tức con người hơn. Do đó mối thù giữa ma quỷ và dòng dõi người nữ chưa có hồi kết thúc.
Thời gian Cứu độ con người đã được Thiên Chúa thực hiện qua công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa.
Chính nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, mà con người mới được ơn giải thoát khỏi vòng nô lệ của ma quỷ.
* Thật vậy! Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa.
(Rm 3,23)
* Điều mà Thiên Chúa muốn cho con người là được ơn Phục sinh vinh hiển trong Đức Kitô. “Nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô.Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội, nhờ Máu của Người cho những ai có lòng tin. Như vậy Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công chính. Trước kia, trong thời nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng: Người vừa là Đấng Công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính. (Rm 3,24-26)
* Để được hưởng Lòng Thương Xót của Chúa thì phải trở nên người công chính, nghĩa là phải ăn năn hối cải.
* Chúa Giêsu đã nói với người Do thái: Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt.
* Thánh Phaolô dạy: Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã đến gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: Không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. (Rm 13,11-14)
1- Thái độ của người hối cải:
* Khiêm hạ, thống hối:
– Khi Chúa đến nhà người Biệt phái dùng bữa, thì có một người đàn bà mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm.
“Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm…Thấy thế, người Biệt phái đã mời Người tự nghĩ rằng: Nếu ông này là tiên tri, thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai, và thuộc hạng người nào: Là một người tội lỗi…..
* Nhưng Chúa nói với người Biệt phái: Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà ấy yêu mến nhiều. (Lc 7,36-50)
* Khi lên Đền thờ cầu nguyện: “ Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi: Người này ra về được khỏi tội.
(Lc 18,9-14)
* Trong Cựu ước: Dân thành Ninivê đã khóc lóc. Ăn chay, đền tội bốn mươi ngày, đã được Thiên Chúa tha thứ, không phạt nữa.(Gn 3,1-10)
* Dứt bỏ quá khứ.
* Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. (Lc 5,27-28)
* Sau khi vào thành Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu, ông đứng đầu những người thu thuế và là những người giầu có….Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. (Lc 19,1-10)
– Thánh Phêrô sau khi chối Chúa 3 lần, thì gà liền gáy: Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần, và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. (Lc 2,61)
2- Hiệu quả của việc hối cải:
*- Được cứu cho khỏi chết:
Thánh Giacô bê dạy rằng: Kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết, và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình. (Gc 5,20)
* Được hạnh phúc:
Vua Đavit ca tụng hạnh phúc của người được Thiên Chúa kể là người công chính mà không xét đến việc làm: Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không kể là có tội. (Rm 4,7)
* Được thanh tẩy:
Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chuá là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. (1Ga 1,9)
* Được sống đời đời:
Giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi, mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa, anh em được thu kết quả là được trở nên thánh thiện, và rốt cuộc thu được sự sống đời đời. Thật vậy! lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (Rm 6,22-23)
* Được trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện:
Giờ đây, anh em thuộc về một người khác, tức là thuộc về Đấng đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết, để chúng ta sinh hoa kết quả cho Thiên Chúa. (Rm 7,4)
* Được ơn Hòa giải với Thiên Chúa;
Nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết, mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu độ, nhờ sự sống của Người Con ấy. (Rm 5,10)
* Như vậy, sau khi hoán cải, con người lại được giao hòa với Thiên Chúa, lại được Thiên Chúa tiếp tục thương yêu và ban cho tràn đầy ân sủng, được hưởng ơn cứu độ, được sự sống Thần linh, để sinh hoa kết quả như lòng Chúa mong ước.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa.
Từ bùn đất, Chúa đã tác thành nên chúng con và ban cho chúng con tràn đầy ân sủng của Chúa. Nhưng vì yếu đuối, nên đã bao lần chúng con phản nghịch lại cùng Chúa. Chúa đã không đoán phạt chúng con ngay khi chúng con phạm tội, mà còn chờ đợi chúng con thống hối ăn năn, như lời Chúa đã dạy: Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn để được sống. Thật là vĩ đại thay lòng thương xót của Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa và xin Chúa tăng thêm lòng tin cậy mến, để trong cuộc đời này, chúng con luôn biết tựa nương vào Chúa. Amen.