Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu( 26,36-39)
Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Giệtsimani, Người nói với các môn đệ: Anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đi đến đàng kia cầu nguyện. Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Giêbêđê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: Tâm hồn Thầy buồn đến chết được, Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong cuộc sống thường ngày, khi gặp một biến cố trọng đại nào mà chúng ta không tự giải quyết được, thì lòng chúng ta cảm thấy buồn bã vô cùng. Sự việc càng lớn, thì nỗi buồn càng cao, nhất là khi không có người nào để chia sẻ, có thể làm cho cõi lòng như tan nát, chẳng còn thiết sống nữa.
* Chúa Giêsu cũng gặp trường hợp này, trước khi đi vào cuộc tử nạn, Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha, và khi thấy những đau khổ, đắng cay Chúa sắp phải chịu để đền tội thay cho nhân loại. Chúa đã cảm thấy buồn sầu đau khổ, tâm hồn tan nát bi thương: Tâm hồn Thầy buồn đến chết được, Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.
* Vậy mỗi khi gặp chuyện đau buồn, chúng ta hãy noi gương Chúa.
1- Tâm sự với người thân tín: Chúa Giêsu đã đưa các môn đệ vào vườn cây dầu để cùng thức với Chúa và chia sẻ sự đau buồn với Chúa: Các con hãy ở lại đây mà thức với Thầy.
– Thức với Thầy là đừng để Thầy buồn phiền cô đơn một mình.
– Thức với Thầy là chia sẻ sự sầu khổ đắng cay với Thầy.
– Thức với Thầy là từ bỏ mình, chấp nhận những cái không theo ý mình.
– Thức với Thầy để thể hiện lòng yêu mến Thầy.
2- Cầu nguyện với Chúa:
Trong cơn đau khổ tuyệt đỉnh. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha, để xin vâng theo ý Cha: Cha ơi! nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.
Bấy giờ có Thiên Thần từ trời hiện ra an ủi Người….(Lc 22,42)
* Như vậy, cầu nguyện khi đau khổ là dâng lên Thiên Chúa những bế tắc, những buồn phiền của cõi lòng của chúng ta, để từ nơi Người, chúng ta sẽ nhận được những sự an ủi, nâng đỡ, bảo vệ chở che chúng ta khỏi lâm vào cảnh bất hạnh.
* Chúa cũng đã dùng những đau khổ ấy, để biến chúng thành của lễ hy sinh đền tội cho chúng ta, nhờ đó chúng ta sẽ lập được nhiều công phúc trước tòa Chúa.
Thánh Phaolô dạy: Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta….
Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy, Tuy nhiên vẫn còn niềm trông cậy, là có ngày sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. (Rm 8,18-21)
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa thấy cuộc đời của chúng con gặp nhiều đau thương sầu khổ, Chúa đã kêu mời chúng con đến với Chúa, để được Chúa nâng đỡ. Nhưng nhiều khi chúng con đã quên đi lời mời gọi ấy, nên tâm hồn chúng con phải chao đảo giữa những sóng gió của cuộc đời.
Xin Chúa cho chúng con luôn được ẩn mình trong bóng cánh của Chúa, để chúng con được sống bình an nơi dương thế này, và ngày sau chúng con sẽ được nghỉ an trong Nước hằng sống muôn đời. Amen.