Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Giaon. (1,1-4)
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu Người vẫn hướng về Thiên Chúa, nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ: Thiên Chúa ban tặng tình yêu.
1- Tình yêu sáng tạo:
Khi Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ. Người đã tạo thành con người từ bùn đất, nhưng lại giống hình ảnh của Người, ban cho con người được những đặc quyền làm con của Chúa, được hưởng sự sống Thần linh của Chúa. Được đặc lợi: Làm chủ các công trình của Chúa, được cộng tác với Chúa trong việc truyền sinh nòi giống…được hưởng dùng tất cả các vật mà Chúa đã dựng nên…(St 1,28-29)
2- Tình yêu cứu độ:
Sau khi nguyên tổ Ađam – Evà phạm tội. Thiên Chúa đã sai Con Một xuống trần làm người, để cứu độ cho con người.
Thánh Gioan đã dạy rằng: Qủa thật, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. (Ga 3,16)
* Đức Giêsu đã xuất hiện, để xóa bỏ tội lỗi và nơi Người không có tội lỗi.
(1 Ga 3,5)
3- Tình yêu tha thứ:
Trong ba năm rao giảng Tin mừng. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải biết sống yêu thương, tha thứ như Cha trên trời:
Các con hãy cẩn thận, nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải thì hãy tha thứ cho nó. Cho dù một ngày nó phạm đến con bẩy lần, và một ngày bẩy lần nó trở lại nói với con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha thứ cho nó. (Lc 17,3-4)
* Thánh Phêrô cũng đã hỏi Chúa: Lạy Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con, thì con phải tha mấy lần, có phải bẩy lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con tha đến bẩy lần mà bẩy mươi lần bẩy.
* Chúa còn dạy chúng ta phải tha thứ cho cả kẻ thù nữa:
Các ngươi hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. (Lc 6,27-28)
* Chính Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu của Chúa Cha qua cách sống của Chúa: Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta.
(Lc 9,56)
* Người ta đem đến với Chúa một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình để Chúa phán xử: Ta không kết tội chị,chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. (Ga 8,11)
* Sau khi người con hoang đàng phung phí hết tài sản của cha, thì hối hận quay trở về nhà với cha, được cha chạy ra ôm lấy cổ hôn lấy hôn để, cho mặc áo mới, xỏ nhẫn vào tay, xỏ dép vào chân rồi giết bê béo ăn mừng.
(Lc 15,22-24)
* Đến nỗi khi bị treo trên Thánh giá, Chúa Giêsu vẫn còn cầu nguyện cho những kẻ làm khốn mình: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. (Lc 23,34)
4- Tình yêu vĩnh cửu:
Tình yêu Thiên Chúa thật bao la không bờ bến, trí khôn con người không thể hiểu thấu được. Một Thiên Chúa cao cả, uy nghi sáng láng, quyền phép khôn lường, mà lại chết cho loài người tội lỗi, để cứu loài người cho khỏi phải chết đời đời.
Rồi lại còn yêu thương những kẻ thuộc về mình cho đến cùng, đến nỗi chẳng muốn xa rời, nên Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể để yêu thương và ban sự sống Thần linh cho con cái trên đường về Nước Trời.(Mt 26,26-28)
Thế nhưng! Con người vẫn cứ bội bạc, vẫn cứ sống xa Chúa, vẫn quay lưng lại với Chúa để đi tìm thú vui trần thế. Nhưng Chúa vẫn rộng lượng thứ tha và ngày đêm dõi mắt mong chờ….
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu. Chúa hằng khoan dung tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến Chúa. Chúa biết chúng con yếu đuối, nên chẳng chấp tội chúng con, mà còn trông chờ chúng con đến với Chúa để được lãnh ơn tha thứ, qua Bí tích hòa giải.
Xin Chúa cho chúng con biết nhận ra những sai phạm của mình và thành tâm hối lỗi, để xứng đáng lãnh nhận các ân huệ của Chúa. Amen.