Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan( 19,25-27)
Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát cùng với bà Maria Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh. Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ đó người môn đệ rước bà về nhà mình.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
“Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải lìa bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1)
Bởi thế, ngay dưới chân thập giá, Chúa Giêsu đã thành lập Hội thánh, để tiếp tục yêu thương và ban ơn cứu độ loài người cho đến ngày tận thế.
I- Hội thánh là gì?
1- Là một cộng đoàn tin theo Chúa:
Ngay từ khi còn bé thơ, chúng ta đã được cha mẹ ẵm đến nhà thờ để nhận lãnh Bí tích Rửa tội, và cũng từ giây phút đó, chúng ta được chính thức gia nhập Cộng đoàn dân Chúa, tình nguyện đi theo Chúa và để Chúa hướng dẫn và nuôi dưỡng chúng ta trong đồng cỏ xanh tươi của Nước Trời: Khi Chúa vác thập giá trên đường lên núi sọ, có đám đông dân chúng đi theo Người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương Người. (Lc 23,26-27)
* Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát cùng với bà Maria Mác-đa-la và môn đệ Người thương mến.(Ga 19,25)
Như vậy, từ thuở ban đầu. Hội thánh được thành lập ngay dưới chân thập giá, với những người trung thành đi theo Chúa trên đường lên núi sọ.
2- Là một cộng đoàn vâng phục ý Chúa:
“Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ đó người môn đệ rước bà về nhà mình.”(Ga 19,26-27)
Hai người đầu tiên đã vâng phục Thánh ý Thiên Chúa, là Đức Mẹ và Thánh Gioan, và sau khi an táng Chúa, Các ngài đã cùng nhau cầu nguyện sốt sắng nơi nhà tiệc ly, để chờ đợi Chúa Thánh Thần.
Đối với chúng ta ngày nay, sống trên dương thế, với biết bao nhiêu vất vả khó nhọc, cũng rất nhiều gian nan thử thách, chúng ta có nhận ra đó là ý Chúa, để can đảm chấp nhận vác thập giá đời mình để theo Chúa không?
II- Chức năng của Hội thánh:
1- Giảng dạy:
Người Do thái thắc mắc về nguồn gốc của Chúa Giêsu: “Lúc giảng dạy trong Đền thờ. Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng….Đấng đã sai tôi là Đấng Chân thật. Các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến và chính Người đã sai tôi” (Ga 7,28-29)
Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha xuống trần gian để dạy dỗ và đưa nhân loại về với Chúa Cha. Bởi thế, trước khi về với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã sai các môn đệ ra đi giảng dạy và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa: Các con hãy ra đi giảng dạy muôn dân, làm phép Rửa cho họ: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. (Mt 28,19-20)
2- Ban ơn thánh hóa: Chúa Giêsu ban quyền tha tội cho Hội thánh, để Hội thánh luôn thánh hóa con cái của mình: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. (Ga 20,22-23)
* Đối với các tín hữu của Chúa. Chúa cũng muốn chúng ta sống hòa thuận yêu thương nhau, thông cảm và tha thứ cho nhau: Ngươi hãy để của lễ trên bàn thờ, rồi đi làm hoà với anh em đã….
III- Bổn phận của Hội thánh:
1- Làm chứng nhân tình yêu: Căn cứ vào điều này, mà mọi người nhận biết các con là môn đệ Thầy, là nếu các con yêu thương nhau. (Ga 13,15)
Thiên Chúa xuống thế làm người chỉ vì Yêu. Cả cuộc đời Chúa cũng chỉ rao giảng tình yêu. Chúa chết trên thập giá cũng chỉ vì yêu. Chúa về trời cũng vì yêu. Bởi thế, Chúa muốn cho con cái của Chúa cũng phải yêu thương nhau: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.
(Ga 13,34)
* Chính anh em là chứng nhân của những điều này. (Lc 24,48)
2- Làm vinh danh Chúa:
Từ hư không, Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta được quyền làm con của Chúa, và cắt đặt mỗi người mỗi việc để làm vinh danh Chúa, tùy theo khả năng của Chúa ban cho mỗi người.
Thầy đã chọn các con và cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái.
(Ga 15,16)
IV- Quyền lợi của Hội thánh:
Một người giúp việc, suốt đời phục vụ cho chủ, chỉ mong chủ trả công tương xứng với sức lao động của mình, được như vậy, người giúp việc đó sẽ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng đối với Thiên Chúa, trước khi chúng ta đi theo Chúa, thì Chúa đã dành sẵn phần thưởng cho chúng ta rồi: “Nào, những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địai…”(Mt 25,34)
Vậy muốn được vào thừa hưởng vương quốc ấy, cần phải có một điều kiện: Tin vào Đức Giêsu. Ai tin vào Chúa Con, thì được sự sống đời đời, còn ai không tin vào Chúa Con thì sẽ không được thấy sự sống. (Ga 3,36)
Do đó, vì muốn cho tất cả mọi người được hưởng sự sống đời đời, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi khắp tứ phương thiên hạ để kêu mời mọi người gia nhập Hội Thánh của Chúa, và đến khi từ giã cuộc đời trần thế, Chúa sẽ đưa con cái của Người về với Chúa: Lạy Cha, những kẻ Cha đã ban cho con, thì con muốn rằng, con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. (Ga 17,24)
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng giầu lòng thương xót, vì muốn cứu rỗi chúng con, Chúa đã thành lập Hội Thánh, và qui tụ chúng con vào đoàn chiên của Chúa, để Chúa nuôi dưỡng và chăm sóc chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương chúng con, mà trung thành thờ phượng Chúa và gắn bó với Hội Thánh. Amen.