048- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA VÔ PHƯƠNG HIỂU THẤU TRONG VIỆC THIẾT LẬP PHÉP THÁNH THỂ.

Tin mừng Đức Giêsu Kitô thao Thánh Luca. (22,14-20)

Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn và các tông đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: Thầy những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì Thầy nói cho anh em hay: Thầy sẽ không bao giờ ăn Lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi Lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa. Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì Thầy bảo cho anh em biết: Từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Nước Thiên Chúa đến. Rồi Người cầm lấy Bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói: Đây là mình Thầy hy sinh vì anh em, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy, và tới tuần rượu cuối bữa ăn. Người cũng làm như vậy và nói: Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, máu đổ ra vì anh em. (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Thói thường, trước khi chia tay với người thân yêu, nhất là khi biết trước cuộc chia tay đó là lần gặp gỡ cuối cùng, để rồi vĩnh viễn xa nhau, chúng ta thường có những lời tâm sự, những lời gởi gắm thiết tha nhất, ân tình nhất, hầu như lời đó là lời trăn trối  để lại cho người mình yêu thương vậy.

Hôm nay, Chúa Giêsu biết giờ Người sắp về cùng Chúa Cha, Chúa đã thổ lộ tâm can với các môn đệ: Thầy khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em, trước khi chịu khổ hình. Với mục đích:

1-      Tỏ tình yêu thương thân mật:

–        Người yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1)

Trong ba năm gặp gỡ và chung sống, Chúa Giêsu đã hoán cải và yêu thương đủ mọi thành phần: Từ những ngư phủ như Phêrô, An rê, Gia cô bê, Gioan, đến những người thu thuế như: Matthêu, Giakêu. Cả những người trí thức như Nicôđêmô, Giuse, những người tội lỗi như Mađalena, những dân quê chất phác như: Matta, Ladarô…..

Tất cả đều đã được biến đổi thành bạn hữu thân tình, và được đắm chìm trong tình yêu của Đức Giêsu: Thầy không còn gọi các con là tôi tớ….Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. (Ga 15,15)

Chính trong giờ phút chia ly này, Thầy trò bịn rịn chia nhau một ly rượu, một tấm bánh, để rồi Từ nay Thầy sẽ không ăn lễ này nữa.

Ấy thế mà Giuđa, chẳng một chút chạnh lòng thương cảm, tâm hồn ông vẫn chất chứa đầy những mưu toan hại Thầy, mặc dù vậy, Chúa vẫn nhắc nhở và cảnh tỉnh ông, cho đến giây phút cuối cùng, không thể cảm hóa được nữa, Chúa phải thốt lên rằng: Anh làm gì thì làm mau đi.(Ga 13,27)

Thực tế trong cuộc sống của chúng ta cũng đôi khi vì lợi lộc vật chất, vì danh vọng, chúng ta cũng dám quay lưng lại với tình yêu Thiên Chúa, để chạy theo các của cải phù vân trần thế đó.

2-      Dạy dỗ lần cuối:

a-      Hiệp thông chia sẻ:

Ngoài những lời dạy dỗ thân tình trong ba năm qua, Thầy chẳng còn gì để lại cho các môn đệ, chỉ còn mỗi một thân xác này, Thầy cũng không ngần ngại trao ban để làm lương thực nuôi sống các con, cho đến ngày các con được gặp Thầy nơi Thiên Quốc: Các con hãy nhận lấy chén này mà chia cho nhau. (Lc 22,17) và:

Đây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. (Lc 22,19)

Từ bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để chia sẻ sự sống Thần linh của Người, Vì Tất cả chúng ta cùng được nuôi dưỡng bởi một bánh, cùng uống bởi một chén của Thiên Chúa,  thì cũng phải biết hiệp thông và chia sẻ với nhau.

b-      Khiêm nhường phục vụ:

Phục vụ vô vị lợi là bản tính cốt yếu của người Kitô hữu, phục vụ vì tình yêu Thiên Chúa: Nếu Ta là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con.

(Ga 13,13-15)

Đây là lời giáo huấn rất quan trọng trong việc Tông đồ, bởi vì nhờ việc phục vụ vô vị lợi này, mà nhiều người nhận ra Đức Kitô qua công việc của chúng ta làm. Người ta sẽ nhìn thấy những điều thiện hảo chúng con làm mà nhận biết Cha chúng con ở trên trời.

Trong thực tế, nhiều khi công việc phục vụ của chúng ta chưa hết lòng, có khi còn so đo tính toán. Có khi lại muốn làm để cho người khác khen mình. Như vậy là chúng ta phục vụ vì mình, chứ không phải vì làm sáng danh Chúa.

Hãy nhìn và học những tấm gương phục vụ của các nữ tu ở các trại cùi Tuy Hòa – Di linh – Cái sắn….

c-      Yêu thương:

*        Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. (Ga 15,12)

Trải qua hơn hai ngàn năm. Lời Chúa dạy vẫn còn đó, môn đệ của Chúa vẫn tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác và tình yêu của Chúa vẫn được trải dài trên suốt lịch sử của loài người.

Từ con số nhỏ nhoi, với mười hai tông đồ và sau này thêm Phaolô là mười ba. Mười ba đốm lửa tình yêu ấy được nung trong lò lửa tình yêu của Giêsu, mà ngày nay cả thế giới đều rực nóng lên ngọn lửa tình yêu ấy: Thầy đã đem lửa xuống trần gian và ước mong lửa ấy được bừng cháy lên.

Gương của Mẹ Têrêsa Calcuta đã chứng minh cho nhân loại biết về Tình Yêu của Thiên Chúa nó mạnh mẽ đến mức nào? Nó đẹp đẽ làm sao? Và hiệu quả của nó không có gì bì kịp.

d-      Những lời hứa:

*        Ở lại với con người: Vì yêu, Chúa Giêsu chẳng muốn xa rời các môn đệ thân yêu, nên đã lập ra Bí tích cực trọng này để ở lại với con người: Thầy không để các con mồ côi. (Ga 14,18) Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. (Mt 28,20)

Muốn thực hiện được ý nguyện ở cùng con người. Chúa Giêsu lại trao ban quyền làm phép lạ cho Hội Thánh, để biến Bánh Rượu thành Máu thịt của Chúa: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

*        Ban phần thưởng: Thầy xếp đặt Nước trời cho các con, như Cha Thầy đã xếp đặt cho Thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong Nước Thầy. (Lc 22,29-30)

Điều kiện để được phần thưởng Nước Trời là phải ăn Thịt và uống Máu Chúa: Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời đời.

Tóm lại:

–        Bí tích Thánh Thể vĩ đại này đem lại hiệu quả:

–        Là sinh lực cho cả hồn và xác.

–        Là thuốc trị mọi bệnh tật tâm hồn.

–        Chữa lành được nết xấu.

–        Đẩy lùi cám dỗ.

–        Tăng các nhân đức.

–        Tăng thêm tình yêu nồng cháy và tỏa lan.

(Theo gương Chúa giêsu. Tr. 187)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu chúng con. Chúa đã phải náu thân nơi nhà chầu, để chờ đợi chúng con đến kín múc tình yêu nơi suối nguồn sự sống Thần linh của Chúa. Thế nhưng chúng con vẫn vô tình, vẫn rửng rưng trước lời mời gọi của Chúa.

Xin Chúa thứ tha và tăng thêm lửa mến cho chúng con, và cho chúng con biết chạy đến với Chúa trong Bí tích cực Thánh nơi nhà chầu  này, để chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn, và sống mật thiết với Chúa hơn. Có như vậy, mai ngày chúng con mới xứng đáng được diện kiến Thánh Nhan Chúa muôn đời. Amen.