Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (12,27-32)
Hãy nhìn hoa huệ mà suy: Làm sao chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà Thầy bảo cho anh em biết: Ngay cả vua Salômôn dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi! Những kẻ kém tin. Phần anh em: Đừng lo tìm cho có gì để ăn, có gì để uống, và đừng băn khoăn. Vì tất cả những thứ đó dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm, nhưng Cha anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ. Vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Sau khi Thiên Chúa chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhu cầu cần dùng cho con người: Thiên Chúa sáng tạo nên con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi, (St 1,27-29)
1- Sự sống trần thế:
Mặc dù đã được Thiên Chúa ban cho của ăn, nhưng càng ngày con người càng mải mê tìm kiếm của cải vật chất, để thỏa mãn những dục vọng, lạc thú của xác thịt, mà quên đi bổn phận của người con thảo hiếu đối với Cha trên trời. Bởi vậy, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta rằng: Nào có ích gì cho người ta, khi được lời lãi tất cả thế gian, mà lại thiệt mất sự sống mình?
(Lc 12,15)
Đức Cố Hồng Y FX Nguyễn văn Thuận cũng dạy rằng: Biết trần gian là nơi tạm trú, sao con còn bo bo dành cho được sở này, chức kia, tiếc nuối chiếc bàn cái ghế. Con sẽ mang nó vào Thiên đàng hưởng phúc đời đời sao? Phi lý và điên khùng. (ĐHV c 672, Tr 262)
Lời Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia Người sẽ thêm cho.”
2-Tìm Nước Thiên đàng:
Vì quá nhân từ thương xót, Thiên Chúa đã tự ý dựng nên chúng ta và lại nhưng không mời gọi chúng ta tham dự sự sống và vinh hiển với Ngài. (ĐHV tr 264)
Mặc dù được Thiên Chúa mời gọi, nhưng con người phải nỗ lực tìm kiếm, giống như người thương gia đi tìm ngọc quý, gặp được rồi, ông bán tất cả gia tài để mua lấy (Mt 16,26)
Việc tìm kiếm Nước Thiên đàng không phải chỉ năm ba tháng là thấy, mà là cả một cuộc đời của con người. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường lên Thiên đàng để hưởng sự sống bất diệt: Thầy là Đường, là sự thật và là sự sống. Nhưng có bao nhiêu người đã đi theo con đường của Chúa đã đi: Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. (Mt 16,24-25)
3-Sự sống bất diệt:
Mọi người đa 4phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính, do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô. (Rm 3,23-24)
Như vậy, ngoài Đức Giêsu ra, không ai có thể đem lại sự sống bất diệt cho con người.
Thánh Phêrô dạy rằng: Anh em hãy biết rằng; Không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc, mà anh em được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ Bửu Huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích là Đức Kitô, (1Pr 1,18-19)
* Mọi xác phàm đều như cỏ, và tất cả vinh quang của nó như hoa cỏ, cỏ thì khô cháy và hoa rũ tàn. Còn Lời Chúa bền mãi đời đời. Đó là Tin Mừng đã được loan báo thấu anh em (1Pr 1,24-25)
* Thánh Gioan cũng xác nhận rằng: Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.” (1Ga 5,11)
Trên đường dương thế, chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính Mình máu Con Thiên Chúa, để linh hồn chúng ta được sống và lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa. Chính nhờ của ăn này mà chúng ta được sống thân mật với Chúa đêm ngày và được mạnh sức hơn trong cuộc chiến đấu với ba thù, để đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ được Thiên Chúa đón nhận vào vương quốc của Chúa như lời Chúa Giêsu đã nhắn nhủ:
Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ. Vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, vì muốn cứu rỗi chúng con. Chúa đã hiến thân mình làm lương thực nuôi sống linh hồn chúng con, để chúng con được nên bạn nghĩa thiết với Chúa. Chúa đã mời gọi chúng con đến ăn Thịt và uống Máu Chúa, nhưng đã bao lần chúng con thờ ơ lạnh nhạt với Bí tích Tình yêu này. Xin Chúa thứ tha và tăng thêm lòng mến cho chúng con, để chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn và siêng năng lãnh nhận sự sống Thần linh nơi Bí tích cực trọng này. Amen.