Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (1,3-5)
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Vũ trụ bao la mà chúng ta đang sống, đâu đâu cũng ghi dấu ấn của bàn tay Thiên Chúa tạo dựng qua các thời kỳ:
1- Thời kỳ tạo dựng yêu thương:
* Trên bầu trời: Có các vì tinh tú, ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng và các tinh tú sáng lấp lánh mà chúng ta gọi là những ngôi sao.
Vậy ai là người thắp sáng những vì tinh tú đó?
Kinh Thánh dạy rằng: Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. (St 1,16)
* Ở dưới đất: Có những cánh rừng bạt ngàn, trong rừng có đủ loại cây: Cây ăn trái được, cây dùng làm thuốc, cây dùng để trang trí…
Ai là người đã trồng cây trên mặt đất này?
Kinh thánh dạy: Thiên Chúa phán: Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại. trong có hạt giống……Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon. (St 1, 11 + 2,9)
* Ở trong rừng: có muôn loài thú, con thì to như voi, con thì nhỏ như kiến, con thì dữ như hùm, con thì hiền như bồ câu.
Ai đã làm ra chúng và nuôi chúng sống?
Kinh Thánh dạy: Thiên Chúa phán: Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại: Gia súc, loài bò sát, và dã thú tùy theo loại. Liền có như vậy.
(St 1,24)
* Ở dưới nước: có đủ mọi loài cá, lớn nhỏ đủ loại. Ai đã dặt chúng vào đó?
Kinh Thánh dạy: Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại. (St 1,21)
* Giữa bầu trời: Có tầng khí quyển để có không khí cho con người thở, có mưa có nắng để muôn loài được tốt tươi. Ai đã làm ra những thứ đó?
Kinh thánh dạy: Thiên Chúa phán: Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới, vòm phía trên. (St 1,6)
Tất cả những thứ đó là quà tặng của Thiên Chúa ban cho nhân loại chúng ta, để chúng ta bảo tồn và phát triển cho mỗi ngày một tốt đẹp hơn: Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, ban phúc lành cho họ và phán với họ: Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. (St 1,27-29)
2- Thời kỳ xây dựng và phát triển”
Con người được Thiên Chúa ban cho sự khôn ngoan hơn mọi loài, nên càng ngày con người càng phát triển hoàn hảo hơn về mọi phương diện:
* Về nhà ở: Từ thuở sơ khai, con người chưa biết làm nhà để che nắng che mưa, phải sống trong các hang động, ngày nay thì đã quá rõ ràng, con người văn minh tiến bộ, ở nhà cao tầng vững chắc.
* Về đồ dùng: Khi xưa dùng đồ bằng đá, bằng gỗ, ngày nay thì bằng kim loại rất tiện dụng.
* Về thức ăn: Khi chưa tìm ra lửa, con người ăn sống nuốt tươi. Nên sinh ra nhiều thứ bệnh tật, ngày nay thì ăn uống hợp vệ sinh hơn, sức khỏe được bảo vệ tốt hơn, sống thọ hơn…
* Về cách sinh hoạt: Khi xưa đối xử với nhau cộc cằn thô lỗ, hung tàn bạo ngược. Ngày nay có văn hóa, nên đối xử với nhau công bằng, bác ái, vị tha, khiến cho xã hội anh lành hơn.
* Về lao động: Ngày xưa lao động bằng tay chân, năng suất thu được rất ít, ngày nay có máy móc tân tiến, con người đỡ vất vả hơn nhiều mà thành quả gặt hái lại rất cao.
* Về di chuyển: Chủ yếu ngày xưa là đi bộ, ngày nay đã có máy bay, có xe hơi và đủ mọi phương tiện giúp cho việc giao thông của con người rất thuận lợi.
3- Con người lạm dụng:
Một điều xỉ nhục lớn lao con người làm cho Thiên Chúa. Đó là lạm dụng món quà mà Ngài ban vào những mục đích bất công tầy trời, vào những việc huynh đệ tương tàn khủng khiếp.
(ĐHV. HY FX Nguyễn văn Thuận. c595. tr 228)
Thật vậy, nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy bao nhiêu nước đang cạnh tranh chế tạo vũ khí nguyên tử, để tranh giành quyền lợi, đưa đến hậu quả là gây chiến tranh, giết chết bao nhiêu sinh linh vô tội…
“Nguyên tử lực là khám phá lớn lao và hãnh diện cho thời đại chúng ta. Ít người xử dụng nó vào mục đích hòa bình, phát triển, càng ít người biết chiêm ngưỡng, ca ngợi quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng nhiều người chiếm lấy món quà của Cha trên trời để chế tạo khí giới giết chết anh em ngày càng kinh khủng. (ĐHV. HYFX Nguyễn văn Thuận, c,594, tr 228)
Tóm lại:
Thiên Chúa ban cho con người mọi sáng kiến, mọi phương tiện, để duy trì và phát triển sự sống và yêu thương anh em đồng loại, có như vậy xã hội loài người mới có bình an và hạnh phúc như ý định ban đầu của Thiên Chúa.
Nếu suối nguồn yêu thương của nhân loại đã khô cạn, nếu sóng thần của hận thù ích kỷ đã dâng cao, thì đại họa diệt vong không còn xa.
(ĐHV.HY FX Nguyễn văn Thuận. c. 597)
Nếu bỏ quên mục tiêu phát triển và quên Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình, thì những hãnh diện phát minh của khoa học sẽ làm cho thế gian ra tro bụi. (ĐHV c. 598)
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Đấng tạo thành trời đất muôn vật. Chúa đã ban cho con người quyền làm chủ các công trình do Người tạo dựng, để mưu cầu hạnh phúc cho con người. Nhưng ngày nay con người lạm dụng các ân huệ của Chúa, mà tìm cách làm hại lẫn nhau.
Xin Chúa đổ tràn đầy tình yêu của Chúa xuống cho nhân loại chúng con, để chúng con biết yêu thương nhau và xây dựng hòa bình hạnh phúc cho nhau. Amen.