Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (27,45-50)
Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Êli, Êli. Lê-ma-sa-bac-tha-ni. Nghĩa là Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Hắn ta gọi ông Êlia, lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Còn những người khác lại bảo: Khoan đã, để xem ông Êlia có đến cứu hắn không? Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong cuộc sống của chúng ta, nếu có một lúc nào đó, có nhiều sự bất hạnh dồn dập xẩy đến, mà không có cách nào giải quyết được, thì lòng trí của chúng ta đau đớn vô cùng, hầu như tan nát cả cõi lòng ra vậy.
I- Nguyên nhân khiến cho tâm hồn tan nát:
1- Trong gia đình: Con cái hư hỏng, không vâng lời cha mẹ, a dua chúng bạn làm những chuyện xấu xa…. Phải ra tòa lãnh án…
– Hoặc vì tranh giành tài sản, khiến cho anh chị em ruột trở thành thù địch của nhau, cũng làm cho cha mẹ đau lòng không ít.
– Hoặc vì vợ chồng bất hòa, phụ bạc lẫn nhau, sống không tròn bổn phận….cũng gây đau khổ cho nhau không ít.
2- Ngoài xã hội: Bị chèn ép, áp bức mà không có điều kiện để biện bạch, thanh minh, thì trong lòng cũng ấm ức bất an…
– Hoặc bị bạn bè phản bội, bán rẻ lương tâm, vu oan giá họa cho mình để mưu lợi ích riêng. Nỗi đau này biết bao giờ nguôi?
– Hoặc bị người ta lừa đảo, chiếm đoạt hết tài sản, lại còn bị tù tội oan ức. Thì trong lòng đau đớn ê chề biết là ngần nào?
Tất cả những nỗi đau ấy, và còn nhiều những nỗi đau khác, có thể xẩy ra với bất cứ ai, bất cứ lúc nào, khiến cho cõi lòng tan nát, mất hết hy vọng, chán chường và thất vọng, có khi nghĩ quẩn mà tự vẫn.
* Thánh Phaolô khuyên rằng: Đừng có ai bị nao núng vì các nỗi gian truân, vì chính anh em cũng biết: Phận chúng ta là thế” (1Tx 3,2)
* Phận chúng ta là thế! Bởi vì chúng ta là con người, mà con người thì sống trong một xã hội, mà trong xã hội thì có người tốt kẻ xấu. Người tốt giúp đỡ ta thì ít, mà kẻ xấu muốn làm hại ta để trục lợi thì nhiều.
Do đó khi gặp nỗi gian truân, thì con cái thường hay chạy đến cha mẹ để cầu cứu, xin giúp đỡ.
II- Giải quyết những đau khổ:
Không có cơn thử thách nào lớn lao bằng cơn thử thách của Chúa Giêsu trên thánh giá: Môn đệ thì chạy trốn, dân chúng thì đả đảo, chối bỏ, quan quân thì nhạo báng…..đến nỗi Chúa chẳng còn biết chia sẻ nỗi đau với ai được, chỉ còn biết ngước mắt lên trời than thở với Chúa Cha: Lạy Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? (Mt 27,46)
Vậy, đối với con cái của Chúa, những khi gặp khốn khó gian truân, chúng ta hãy ngước nhìn lên Thánh giá, than thở với Chúa Giêsu, hiệp thông với đau khổ của Người, để tìm nơi Người sự an ủi và nâng đỡ.
“ Hãy hiệp nhất với Chúa Giêsu trong những giây phút hãi hùng, tối tăm nhất của cuộc đời con, bình an sẽ trở lại và con sẽ nói được như Chúa Giêsu đã nói với Chúa Cha: Lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha.”(ĐHV)
Hơn nữa, hãy học nơi người trộm lành, trong cơn đau khổ cuối cùng, biết thưa với Chúa Giêsu rằng: “Ông Giêsu ơi! Khi vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. (Lc 23,42)
Tóm lại”
Những khi tâm hồn đau khổ, tan nát, mất hết hy vọng, chúng ta hãy chạy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu, để tìm nguồn an ủi nơi cực thánh này, như lời Chúa đã mời gọi: Hỡi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Vì vậy, những ai chịu đau khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo Hóa trung thành, và cứ làm điều thiện.
(1Pr 4,19)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống gian trần của chúng con nhiều khi gặp những đau khổ ê chề, làm cho tâm hồn chúng con tan nát đau thương.
Xin cho chúng con biết chạy đến với Lòng thương xót của Chúa, để Chúa ủi an, nâng đỡ và yêu thương chúng con bằng mối tình của vị Mục tử nhân lành. Amen.