Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (21,1-8)
Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như hế này: Ông Simon Phêrô, Ông Tôma gọi là Điđimô. Ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: Tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: Chúng tôi cùng đi với anh, rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: Này, anh em, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: Thưa không! Người bảo các ông: Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó! Vừa nghe nói Chúa đó! Ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Cuộc sống của con người luôn luôn tiến về phía trước. Ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua, thế hệ này phải hơn thế hệ trước. Đó mới là văn minh tiến bộ. Bởi thế con người luôn luôn có những kỳ vọng lớn lao cho tương lai của mình. Có những điều may mắn đạt được, thì đem lại hạnh phúc cho cuộc sống, nhưng cũng có những điều không đạt được như ý muốn, thì sinh ra thất vọng, chán nản, ngã lòng rồi sinh ra tiêu cực.
1- Thất vọng vì mất niềm tin:
* Người học trò sau bao năm đèn sách, vất vả khổ cực, chỉ mong đỗ đạt, kiếm được chút công danh sự nghiệp. Thế nhưng, sau cuộc thi thì bị hỏng, sinh ra chán nản, có khi nhẩy sông tự vẫn.
* Người thương gia lăn lộn với thương trường, chỉ mong làm giầu, đem lại hạnh phúc ấm no cho gia đình, cho vợ con. Nhưng gặp lúc làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả, cũng có thể tìm đến cái chết để giải quyết cuộc đời.
* Đôi tình nhân thề non hẹn biển, quyết chí xây dựng hạnh phúc gia đình với nhau, nhưng bị cha mẹ ngăn cản, hoặc vì lý do nào đó mà phải chia tay, cũng có thể tìm đến cái chết bên nhau cho trọn đời chung thủy.
* Người binh sĩ thua trận, cũng có thể kết liễu đời mình bằng một phát súng, để khỏi phải làm tù binh của kẻ thù.
* Giuđa vì tham tiền nên đã bán Thầy với giá 30 đồng bạc, khi thấy Thầy bị khổ hình thì hối hận và thất vọng, nên đã tìm đến cái chết.
* Còn rất hiều trường hợp đau thương xẩy ra trong cuộc sống của con người, nhiều người mất hết niềm tin và hy vọng nên đã tìm đến cái chết, khiến những người thân yêu còn lại phải chịu bao nhiêu nỗi đau đớn ê chề….
2- Hy vọng trong thất vọng:
Các môn đệ khi đi theo Chúa, cũng chỉ mong cho mình được một chút danh vọng trong Nước của Chúa. Thậm chí đến lúc Chúa lên đường đi Giêrusalem để chịu chết, các ông còn tranh giành nhau, xem ai là người lớn nhất trong nước của Chúa.
Đến khi Chúa bị bắt và bị chết chôn trong mồ, các ông đã thất vọng, chán nản, bỏ lại các bạn để về quê làm lại cuộc đời:
Theo Thầy đã trọn ba năm.
Tưởng Thầy phục quốc: Nên quan nên quyền.
Giờ Thầy mồ ấm mả yên.
Thôi về đánh cá cho yên phận mình.
Thương hại đàn con bơ vơ giữa dòng đời. Chúa Giêsu lại hiện đến để an ủi, nâng đỡ tinh thần cho các môn đệ. Nhưng giữa lúc đang đau khổ vì mất Thầy, một niềm đau lớn hơn mọi niềm đau, các ông đã chưa nhận ra Thầy. Do đó Chúa đã làm một phép lạ, là cho các ông bắt được một mẻ cá lớn, để củng cố niềm tin cho các ông.
Mọi điều xẩy ra cho kiếp sống con người chúng ta: Lúc có, lúc không. Có rồi lại không. Không rồi lại có. Sướng đó rồi lại khổ đó, vinh đó rồi lại nhục đó. Những sự kiện đó như một cái vòng lẩn quẩn, luôn luôn đeo sát cuộc sống của con người chúng ta, như để thử thách, như để trêu ngươi, như để giáo dục, như để rèn luyện, như để hất hủi, như để thương yêu.
Cũng sự kiện đó, cũng hoàn cảnh đó. Nhưng mỗi người đón nhận nó một cách khác nhau. Có người đón nhận nó để nên thánh thiện, có người từ chối nó để đi đến chỗ hủy hoại cuộc đời.
Thật vậy! Thánh Phaolô dạy: Muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy: Là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.” (Rm 8,20-21)
Bởi thế. Là con cái của Thiên Chúa, mỗi khi thất vọng chán chường, chúng ta hãy chạy đến với lòng Thương Xót của Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được Thiên Chúa đón nhận vào lòng để ấp ủ, vỗ về:
Chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: Ai gặp gian truân thì quen chịu đựng. Ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên. Ai được công nhận là người trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng. Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (Rm 5,3-5)
Tóm lại:
Đức tin bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy, nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. (Dt 11,1-2)
Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban bình an cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ Đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng. (Rm 15,13)
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa giầu Lòng Thương xót. Vì tội lỗi đã làm cho cuộc sống của chúng con bị đảo lộn, tâm trí ra mờ ám, nên mỗi khi gặp sóng gió trong cuộc đời, chúng con mất hết niềm tin và hy vọng, chúng con đã làm những điều khiến cho Chúa phải buồn lòng.
Xin Chúa thứ tha cho chúng con, và ban thêm niềm tin, để chúng con vững tin vào quyền năng của Chúa đến trọn đời. Amen.