056- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA LÀ SUỐI NGUỒN HẠNH PHÚC VÀ NIỀM HÂN HOAN CỦA CHÚNG CON.

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca (10,38-42)

Trong khi Thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Mác ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria, cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy, còn cô Mác ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Mác ta, Mác ta ơi, chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ: 

*        Một người thất nghiệp, lang thang ngoài đường xin ăn để sống qua ngày. Bỗng nhiên gặp được ông chủ tốt bụng thuê về giúp việc, nuôi ăn và trả lương hậu hĩ, chắc chắn người đó sung sướng và hạnh phúc vô cùng.

*        Một người tử tội chờ ngày xử án, bỗng nhiên được chính ông chánh án tha tội chết và nhận làm con nuôi, để giúp ông quản lý tài sản cho mình. Chắc chắn người tử tội đó mừng như đã chết đi nay được sống lại.

*        Những trạng huống trên và nhiều tình huống khác, có thể đã làm cho con người được hân hoan và hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc đó rồi cũng sẽ qua đi với thời gian và không bao giờ còn nữa.

*        Đối với con người chúng ta, là những kẻ sinh ra trong tội, lớn lên trong tội, nhưng đã được Thiên Chúa yêu thương với một tình yêu cao cả, là đã cho Con Một Người xuống thế gian, mang lấy thân phận con người, đồng hình, đồng dạng với con người, để yêu thương con người bằng tình yêu của Thiên Chúa vô cùng tận: Tha thứ tất cả, yêu thương tất cả, trao ban sản nghiệp tất cả.

*        Đến nỗi Thánh vương Đavít phải thú nhận rằng: “Không có hạnh phúc nào ngoài Chúa.” (Tv 15)

*        Một suối nguồn hạnh phúc vô cùng tận, mà chính Chúa Giêsu đã khơi nguồn cho những ai có thiện chí tìm kiếm. Đó là Nước Trời.

*        Mà muốn được vào hưởng hạnh phúc Nước Trời, người Kitô hữu phải sống đời phục vụ với tâm hồn:

1-      Đơn sơ nghèo khó: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

2-      Hiền lành: Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

3-      Trong sạch: Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

4-      Yêu thương người khác: Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

5-      Hòa thuận: Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

6-      Nếu trong cuộc sống có những buồn phiền, đau khổ, gian truân: Phải vững tin vào Chúa: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

7- Khi bị vu khống, xỉ vả vì Danh Chúa: Phúc cho anh em, khi vì Thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

*        Thánh Giacô bê dạy rằng: “Về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ, là những vị đã nói nhân danh Chúa. Kìa xem! Chúng ta tuyên bố: Phúc thay kẻ đã có lòng kiên trì. Anh em đã nghe nói đến lòng kiên trì của ông Gióp và đã thấy mục đích Chúa nhắm, vì Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. (Gc 5,10-11)

*        Nhưng muốn sống đời phục vụ, chúng ta lại cần phải biết lắng nghe lời Chúa dạy bảo,biết tìm ra ý Chúa trong mọi hoàn cảnh: Vui , buồn, sướng khổ của cuộc đời. Hãy xem lại cung cách phục vụ của mình, có phù hợp với ý Chúa không? Kẻo lại bị Chúa khiển trách như đã nói với Mác ta: Mác ta, Mác ta ơi, chị lăng xăng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất.

*        Có những việc tông đồ mà chúng ta đang phục vụ, tham gia nhiều hội đoàn, làm hết việc này đến việc kia rất năng nổ, tưởng rằng làm sáng danh Chúa. Nhưng thực chất chúng ta đang làm cho danh tiếng của mình được nổi hơn người khác,

*        Có những việc Bác ái tưởng rằng giúp người, nhưng thực chất chúng ta đang cầu lợi cho cá  nhân mình. (Bỏ con tép bắt con tôm)

*        Có những điều chúng ta góp ý, tưởng rằng để xây dựng, nhưng thực chất là đang muốn làm thầy dậy của họ…

*        Các Biệt phái và thượng tế ngày xưa giết Đức Giêsu, tưởng là làm vinh danh Chúa, nhưng thực tế là họ giết Con Thiên Chúa chỉ vì tính kiêu ngạo của họ.

*        Thánh Phao lô ngày xưa đi bắt bớ những người tin theo Chúa Giêsu, tưởng là làm vinh danh Chúa. Ai ngờ đó lại là việc chống đối lại Thiên Chúa.

*        Bởi vậy, khi làm việc tông đồ: Phải cầu nguyện để nhận biết Thánh ý Thiên Chúa, phải nhận định cho rõ ràng từng công việc để tránh sai lầm.

*        Lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa, cũng cần phải trung thành, luôn luôn sẵn sàng như người đầy tớ chờ chủ về: Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. (Lc 12, 35-37)

*        Rồi đến ngày nhắm mắt xuôi tay: Sau một đời trung thành phụng sự Chúa, chúng ta đã giặt sạch áo linh hồn mình trong Máu Con Chiên, lúc đó chúng ta sẽ được Thiên Chúa cho hưởng dùng Cây Sự Sống và qua cửa mà vào thành. (Kh 22,14)

*        Như vậy, nguồn hạnh phúc vô tận trong Nước Trời đã được Thiên Chúa dọn sẵn cho chúng ta là những con cái của Người tuyển chọn, do lòng thương xót của Chúa, chứ không phải do công nghiệp của chúng ta tạo nên.

Nếu chúng ta muốn được hưởng nguồn hạnh phúc đó, thì phải đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô đã đi. Vì Chúa đã dạy: Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, vì yêu thương chúng con, Chúa đã hy sinh chịu chết trên thập giá để đem lại cho chúng con nguồn hạnh phúc vĩnh cửu trên Quê Trời.

Xin Chúa cho chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa dạy bảo và biết thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của chúng con, để chúng con xứng đáng được Chúa dẫn chúng con về Quê trời hưởng hạnh phúc vô tận với Chúa. Amen.