Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (1,1-3)
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa, lúc khởi đầu Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong bài ca Tán tụng Hồng ân, chúng ta vẫn hát ngợi khen Thiên Chúa rằng: Đời đời Người đã thương con, Đời đời Người vẫn thương con….
Như vậy, chúng ta đã công nhận rằng: Thiên Chúa yêu thương chúng ta từ thuở đởi đời, ngay từ khi Thiên Chúa chưa tạo dựng nên trời đất muôn vật.
Rồi sau khi con người được xuất hiện trên trái đất này, Thiên Chúa đã ấp ủ, nuôi dưỡng con người chúng ta về đủ mọi phương diện:
1-Về sự sống thể xác:
Để duy trì sự sống, Thiên Chúa đã ban cho con người hưởng dùng tất cả những sinh thực vật trên trái đất: “Đây, Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.”
Ngoài các thứ cỏ ra, Thiên Chúa còn ban cho các thứ thịt để bổ sung vào bữa ăn: “Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất..” (St 1,28)
* Khi khát thì có nước uống: “Có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất.” (St 2,6)
2- Về sức khỏe:
Vì thể xác con người được tạo dựng bởi bùn đất, nên theo dòng thời gian cũng sẽ bị hao mòn, suy yếu, mà khi cơ thể đã suy yếu rồi, thì không chống chọi nổi với những khí hậu khắc nghiệt, nên phát sinh ra bệnh….và tùy theo sự hao mòn của cơ thể, con người chúng ta mắc đủ mọi chứng bệnh khác nhau…..
Nhưng Thiên Chúa là Đấng thượng trí, thông minh vô cùng, đã liệu sẵn những phương thuốc để chữa bệnh, để tăng sức khỏe cho con người, ngay trong những thứ hoa, lá, cỏ , cây và mọi vật có sẵn trên mặt đất. Thiên Chúa đã ban cho con người trí thông minh, để nghiên cứu, tìm tòi ra những cách chữa bệnh, hầu phục hồi lại sức khỏe cho con người. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học, loài người đã chế ngự được rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm, nan y, như Bệnh Cùi, Bệnh Lao…mà những thế kỷ trước con người phải bó tay chịu chết.
Thánh vương Đa vít đã ca tụng Thiên Chúa rằng:
“Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi.
Đất chứa chan phước lộc của Ngài.
Ngài khiến cỏ mọc xanh nuôi sống đàn gia súc.
Làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.
Từ ruộng đất họ kiếm ra cơm bánh.
Chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người.
Xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi.
Nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.”
(Tv 104,13-15)
3- Về sự sống tinh thần:
Ma quỉ là kẻ thù truyền kiếp của con người: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy.” (St 3,15)
Do đó, nó luôn luôn tìm cách làm hại con người chúng ta. Nếu chúng ta lơ là việc tôn thờ Thiên Chúa, khi tâm hồn chúng ta vắng bóng Thiên Chúa, là ma quỉ sẽ tấn công chúng ta ngay.
Thiên Chúa biết chúng ta không đương đầu được với ma quỉ, nên Chúa đã khuyến cáo chúng ta rằng:
“ Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát.
Người nhận biết Danh Ta sẽ được sức phù trì.
Khi kêu cầu đến Ta, Ta liền đáp lại.
Lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên.
Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự.
Cho sống lâu và tuổi thọ dư đầy.
Và hưởng ơn Cứu độ Ta ban.” (Tv 91, 14-16)
Cũng có nhiều lần chúng ta vấp ngã, chỉ biết mải mê tìm kiếm của cải vật chất, thỏa mãn dục vọng, chiều theo tính xấu, dám liều mình làm điều không tốt, sống trong sự tội, mà quên đi sự sống vĩnh cửu đời sau.
Chúa Giêsu đã than thở với bà Thánh Phốt-ti-na rằng: “Ôi! chớ gì các linh hồn biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ, họ sẽ không bị xét xử, vì đã dùng lòng nhân ái của họ mà chặn trước sự phán xét của Cha.”
(NK.LTX.c. 1317)
Dù con người chúng ta phạm tội, bất xứng với Chúa, nhưng Chúa vẫn khoan hồng thứ tha, và ưu tiên chờ đón chúng ta trở về: “ Chớ gì các tội nhân cứng lòng nhất, hãy đặt trọn niềm tín thác vào Lòng thương xót của Cha, họ được quyền ưu tiên hơn những người khác, khi họ tín thác vào vực thẳm Lòng thương xót của Cha.” (NK.LTX c. 1146)
– Tại sao các tội nhân lại được quyền ưu tiên tha thứ?
– Bởi vì họ sắp chết, sắp mất phần rỗi đời đời, mà phần rỗi đời đời đó phải nhờ đến Máu Chúa Giêsu Kitô đổ ra mới có được, nên cần phải cứu họ trước, còn những người đạo đức thánh thiện thì không cần phải lo lắng. Người đau ốm mới cần đến thầy thuốc.
Cũng như trong gia đình chúng ta, nếu có người con nào bị ngã xuống ao, xuống giếng, chắc chắn chúng ta phải ưu tiên việc cứu nó là trên hết, còn những việc khác sẽ làm sau. Nếu chúng ta cứ mải miết làm cho xong công việc dở dang rồi mới đi cứu nó, thì chắc chắn nó đã chết chìm dưới nước từ lâu rồi.
Khi phạm tội, là tâm hồn chúng ta mất sự bình an của Thiên Chúa, muốn tìm lại được sự bình an đó, chúng ta phải đến tòa cáo giải: “Cha muốn ban ơn tha thứ hoàn toàn cho những linh hồn nào đi xưng tội và Rước lễ trong ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót của Cha.” (NK.LTX c.1109)
*“Cha không thể trừng phạt ngay cả một tội nhân khốn nạn nhất, nếu họ biết kêu xin Lòng thương xót của Cha. Ngược lại, Cha sẽ thánh hóa họ nơi Lòng thương xót vô cùng khôn sánh của Cha.” (NKLTX c..1146)
Khi đã hối cải, linh hồn chúng ta sẽ được Thiên Chúa ấp ủ đêm ngày: “ Linh hồn nào tiến gần vào Thánh tâm thương xót của Cha, Cha sẽ đổ đầy bình an cho họ, đến nỗi linh hồn đó không thể chứa đựng nổi, phải chiếu tỏa cho các linh hồn khác.” (NKLTX c. 1074)
Khi thấy linh hồn mệt mỏi, khô khan, chán nản, chính lúc đó là lúc chúng ta cần đến lương thực Thần linh để tăng thêm sức mạnh: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì được sống đời đời.”
Linh hồn được nuôi dưỡng bằng Bánh Bởi Trời, thì chúng ta mới đủ sức mà về trời cùng Thiên Chúa được.
Song song với của ăn Thần linh đó, chúng ta còn cần phải trang bị thêm cho hành trình về quê trời của chúng ta bằng những việc đạo đức khác, để làm vinh danh Chúa.
Cụ thể là việc truyền bá Lòng thương xót của Chúa cho anh em mình. Chính Chúa Giêsu đã xác nhận:”Linh hồn nào truyền bá và sùng kính Lòng thương xót của Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt cả cuộc đời, như người mẹ hiền đối với con thơ, và đến giờ chết của họ, Cha sẽ không còn là vị thẩm phán, nhưng là Đấng Cứu độ với Lòng thương xót.” (NKLTX c. 1075)
4- Đến giờ lâm tử:
Giờ chết là giờ khải hoàn chiến thắng về Quê Trời của những con cái trung thành thờ phượng Chúa, biết vâng phục ý Chúa, biết làm cho Danh Thánh Chúa được mọi người biết đến mà tôn thờ.
Như lời Thánh Phaolô: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy.: (2Tm 4,7-8)
Giờ chết cũng là giờ lo sợ và run rẩy trước tòa phán xét của Thiên Chúa chí công, đối với những con người ngoan cố xúc phạm đến Chúa. Nhưng vì Lòng Chúa xót thương, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta biết cách đứng vững trước tòa phán xét: “Trong giờ sau hết, các linh hồn không có gì khác hơn để tự vệ, ngoài Lòng thương xót nhân từ của Cha. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong nguồn mạch Lòng thương xót của Cha, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng chạm tới họ.” (NKLTX c. 1075)
* “Trước khi Cha đến như Thẩm phán chí công , tiên vàn Cha sẽ mở rộng cánh cửa Thương xót của Cha. Ai khước từ không qua cánh cửa xót thương, sẽ phảỉ bước qua cánh cửa Công bình của Cha.” (NKLTX c. 1146)
* Vẫn biết rằng Chúa Giêsu đã chịu chết và phục sinh, để mang lại ơn cứu rỗi cho mọi người. Điều này chính Chúa Giêsu đã xác nhận: “Trên thập giá, nguồn mạch thương xót của Cha được lưỡi đòng khai mở cho hết mọi linh hồn. Cha không loại trừ bất kỳ một ai.” (NKLTX c. 1182)
Cũng bởi vì muốn cứu độ tất cả mọi người, nên Chúa vẫn đợi chờ người tội lỗi ăn năn hối cải để được sống: “ Cha có muôn kiếp để luận phạt, cho nên lúc này Cha đang kéo dài thời gian thương xót cho các tội nhân. Nhưng vô phúc, nếu như họ không nhận ra đây là thời gian Cha viếng thăm.”
(NKLTX c. 1182)
Tóm lại:
Vì Lòng thương xót vô biên của Chúa, Chúa đã cho con người được thông chia hạnh phúc với Chúa, và sau khi con người sa ngã, Chúa lại nâng niu ấp ủ trong suốt cuộc đời nơi trần thế này, và ngay cả đến giờ sau hết, khi mãn hạn lưu đầy ở trần gian, Chúa cũng đã sắp sẵn những phương thế trọn hảo nhất, để con người có thể trở về với Đấng đã tạo dựng nên mình, mà không một ai phải hư mất.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng giầu Lòng thương xót, Chúa đã ban cho chúng con được làm người, được chiêm ngắm các kỳ công tốt đẹp của Chúa, được hưởng dùng các ân huệ mà Chúa đã sắp sẵn cho chúng con từ thuở đời đời, và trong suốt cuộc đời này, Chúa đã chuẩn bị cho chúng con những phương thế để bảo đảm về với Chúa. Đó là việc rao truyền và Tôn vinh Lòng thương xót của Chúa.
Xin Chúa hãy làm cho chúng con được yêu mến Chúa hơn, và làm cho người khác yêu mến Chúa hơn, qua việc Tôn sùng Lòng thương xót của Chúa. Amen.