062- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA KÊU GỌI CHÚNG CON TỪ HƯ KHÔNG THÀNH HIỆN HỮU

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (1,1-3)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

( Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

          Trong sách Sáng thế kể rằng: “ Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và Thần Khí Chúa bay lượn trên mặt nước.” (St 1,1-2)

Và qua đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe: Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành.

 Vậy để tỏ lòng cảm tạ tri ân Thượng Đế, đã ban cho chúng ta được làm con người, chứ không phải là một tạo vật nào khác.

Kính mời Cộng đoàn cùng quì gối để đọc Kinh Cám Ơn Thượng Đế: Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người…… Amen.

Vâng! Đúng như thế. Nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, con người chúng ta mới được hiện hữu trên trần gian này, và sau khi con người được tạo dựng, thì công trình sáng tạo của Thiên Chúa mới chấm dứt: Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp……..Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bẩy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.(St 2,1-2)

Vậy Thiên Chúa sáng tạo nên con người để làm gì?

Chúng ta có thể hiểu rằng: Thiên Chúa sáng tạo con người với 4 mục đích:

I-  Để yêu thương con người.

II- Để cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo dựng.

III-Để bảo tồn công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

IV-Để con người Tôn vinh Thiên Chúa.

I-       ĐỂ YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI:

1-      Thuở ban đầu:

Mặc dù trong năm ngày, Thiên Chúa đã tạo dựng nên muôn loài, muôn vật và các vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời, rất đẹp, rất hoàn hảo. Nhưng Lòng Thương Xót của Chúa vẫn còn nghĩ đến  một thứ, một loài nữa phải hoàn hảo hơn, quí giá hơn: Đó là Con Người.

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta.” (St 1.26)

Ôi! Thật là một ý tưởng ngộ nghĩnh, một tạo vật mà lại được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa tể muôn loài. Nhưng ý tưởng ấy đã thành sự thật: “Thiên Chúa lấy bụi từ đất, nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” (St 2,7)

Thế là con người được xuất hiện trên mặt đất, được Thiên Chúa bảo bọc yêu thương, được chiêm ngắm các công trình của Người, được hưởng dùng các ân huệ bao la của Người.

Thánh vương Đavít đã ca tụng Thiên Chúa rằng: “ Chúa cho con người chẳng thua kém Thần Linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn vật dưới chân.”(Tv 8,6-7)

2-      Con người sa ngã:

Dù đã được Thiên Chúa yêu thương hết lòng, nhưng con người lại yếu đuối, đến nỗi chỉ vì một lời phỉnh gạt của Satan mà quên đi lời giáo huấn của Thiên Chúa, để rồi phải nhận lấy án phạt: “ Ngươi phải cực nhọc trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra, đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng, ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất.” (St 3,17-19)

Nhưng Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa, không nỡ hủy diệt con người yếu đuối như đã phạt Satan trong hỏa ngục đời đời, mà lại còn hứa ban Đấng Cứu Độ cho con người: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống ấy sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ rình cắn vào gót nó.” (St 3,15)

3-      Cứu chuộc con người:

a-      Thời kỳ mong đợi:

*        Tiên tri Giêrêmia đã nói rằng: Này đây, sẽ tới những ngày Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực, vị vua lên ngôi trị vì, sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.” (Gr 23,5)

*        Tiên tri Isaia cũng nói rằng: “Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta.( Is 9,5) Và : “Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non.” (Is 11,1)

Đoạn khác nói rằng: “Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi con trẻ là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.( Is 7,14)

*        Hy vọng vào lời các tiên tri đã loan báo về Đấng Cứu Thế, dân chúng đã trông chờ Ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa đã hứa ban, qua những lời ca vãn, van xin : “ Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây, hãy mưa đấng chuộc tội…..”

b-Thời kỳ cứu độ:

    Trải qua nhiều thời kỳ và nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các Tiên tri để dạy dỗ dân Người. Nhưng vào thời sau hết, Người đã sai chính Con Một xuống trần gian để nói Lời Thiên Chúa.

1)-     Chúa xuống thế làm người: Theo lệnh của Hoàng đế A-gút-tô, truyền cho khắp nơi làm sổ kiểm tra dân số, Ông Giuse và bà Maria cũng phải về nguyên quán là thành Belem để khai tên tuổi, đang khi ở đó thì Bà Maria đến thời nở nhụy khai hoa, nhưng không thuê được nhà trọ, nên phải sinh con ở trong hang đá. Bỗng Sứ thần Chúa hiện đến với các mục đồng và nói rằng: “ Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn Thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.” (Lc 2,1-14)

*        Thánh Gioan cũng xác nhận rằng: “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta, chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lý.”(Ga 1,14)

2)-     Chúa Dạy dỗ:  Khi được ba mươi tuổi, Chúa Giêsu đi khắp miền Galilêa rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa, và chữa lành tất cả mọi bệnh tật mà người ta mang đến:

–        Những bệnh phong cùi, què, mù, câm điếc, quỷ ám…..đều được chữa khỏi.

–        Kẻ chết được sống l-Kẻ tội lỗi được ơn hoán cải như: Mađalena, Matthêu, Giakêu.

–        Người tốt lành được nên thánh thiện như nghị viên Giuse, Nicôđêmô.

*        Đến nỗi dân chúng phải thán phục và nói rằng: Lời dạy của Ông ấy có uy quyền chứ không như những luật sĩ và biệt phái của chúng ta.

          Chính Chúa Giêsu cũng xác nhận rằng: “ Vì Con Người đến để cứu cái gì đã hư mất.” (Mt 18,11)

3)-     Chúa Ban Ơn Cứu độ: “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

*        Do đó trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ đi khắp thế gian để rao giảng Tin mừng “ Ai Tin và chịu Phép Rửa sẽ được Cứu độ.”(Mc 16,16)

*        Đối với những người còn sống trong ngờ vực, chưa đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa , thì Chúa Giêsu đã xác quyết rằng: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.”

 (Ga 11,25)

*        Chúa cũng lập ra một phương cách mới để ban sự sống đời đời cho con người: “Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)

II-     ĐỂ CỘNG TÁC VỚI THIÊN CHÚA TẠO DỰNG:

          Sau khi tạo dựng nên con người, “Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và nói với họ rằng: Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều cho đầy mặt đất.”

(St 1,28)

                   Như vậy, con cái là quà tặng của Thiên Chúa ban cho các bậc làm cha mẹ, là dấu nối kết giữa tình yêu vợ chồng, là nguồn vui và là hạnh phúc của gia đình. Bởi thế người ta đã sáng tác ra những bài hát ca tụng công ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ:  Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào….

*.       Đối với dân Do Thái ngày xưa, ai không có con thì người ta bảo là người đó bị Thiên Chúa phạt, sẽ bị người đời khinh rẻ, nguyền rủa.

*        Thế nhưng thời đại văn minh ngày nay, người ta thích hưởng thụ hơn là trách nhiệm, nên nhiều bà mẹ đã đang tâm giết hại con mình ngay còn trong trứng nước. Thay vì cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo dựng con người mới, thì họ lại làm ngược lại ý định tốt lành của Thiên Chúa.

*        Thay vì tôn trọng luật hôn nhân một vợ một chồng, để bảo tồn nòi giống, thì người ta lạm dụng tình dục để mang bệnh Siđa, làm cho con trẻ bị lây nhiễm, khiến tuổi thơ của chúng nằm trong vòng tay của tử thần, chờ ngày về âm phủ.

*        Vậy thì thời đại ngày nay còn bao nhiêu cái Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào? Còn bao nhiêu người cộng tác với Thiên Chúa tạo dựng?

III-    ĐỂ BẢO TỒN CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG:

“Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen để cày cấy và canh giữ đất đai.” (St 2,15)

Canh giữ đất đai là bảo tồn công trình sáng tạo của Thiên Chúa và làm cho thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Thế nhưng ngày nay người ta lạm dụng phát triển kinh tế, phát triển đô thị nên đã hủy hoại thiên nhiên tàn khốc. Trên thế giới nhiều cánh rừng bị tàn phá, khoáng sản, hải sản thì khai thác quá mức qui định, đến nỗi bây giờ phải lãnh nhận hậu quả là: Lũ lụt, lũ quét, động đất, bão cát, bão bùn….

Nhiều nhà máy thải các chất độc hại ra sông, làm cho tôm cá chết, lúa mọc không được, con người hít phải khí độc, làm cho bệnh hoạn, ung thư.. Tất cả những thảm họa ấy, người ta cứ đổ tội cho là tại Thiên tai, nhưng thực ra là do con người đang làm hại chính mình.

Thay vì bảo tồn thiên nhiên, thì người ta lại hủy hoại thiên nhiên, thay vì làm cho thiên nhiên phong phú hơn, thì người ta lại làm cho mất cân bằng sinh thái.

IV- ĐỂ CON NGƯỜI TÔN VINH THIÊN CHÚA:

“Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng danh Thánh rạng ngời. Nào dâng lời ca tụng tôn vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: Khủng khiếp thay sự nghiệp của Ngài………Đến mà xem những công trình Thiên Chúa, hành động của Ngài đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ.”

(Tv 66,1-3+5)

Nhìn công trình của Thiên Chúa, các Thánh trên trời cũng phải ca tụng Ngài : Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời…..,

Thánh vịnh cũng mời gọi chúng ta Tạ ơn Chúa: “ Hãy vào cửa Thánh điện cất tiếng tạ ơn. Tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi. Tạ ơn Chúa và chúc tụng Danh Người. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín. (Tv 100,4-5)

Tóm lại:

Từ hư không, Thiên Chúa cho chúng ta được làm con người, rồi lại chọn chúng ta làm con riêng của Chúa, để trao ban sự sống vĩnh cửu, sự sống Thần linh của Thiên Chúa cho chúng ta. Đó là một đặc ân lớn lao. Nhưng mỗi người nhận lãnh được bao nhiêu hồng ân Thiên Chúa thì còn tùy vào cách sống của mình

Cầu nguyện:

 Lạy Thiên Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót, chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho chúng con từ thuở đời đời. Chúa đã cho chúng con được làm con người và được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của Chúa, Chúa đã xuống thế cứu chuộc chúng con, để chúng con được trở nên nghĩa tử của Chúa và mai này Chúa còn ban Nước Thiên đàng cho chúng con để chúng con được sống trong hoan lạc và bình an với Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa mãi mãi và xin ca ngợi Chúa rằng: “ Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con mãi ngợi ca ơn Người…..” Amen.