Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 12,49-50)
Thầy đã đem lửa đến thế gian, và Thầy mong muốn gì, nếu không phải mong muốn cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Khi nói đến tình yêu, người ta thường nghĩ ngay đến trái tim. Bởi thế, để diễn tả tình yêu, người ta thường vẽ hai trái tim lồng vào nhau, rồi trao gởi cho nhau, để nhắc nhở cho nhau biết rằng: Hai trái tim của chúng mình từ nay chung một nhịp đập, để rồi: Anh yêu em hoặc em yêu anh cho đến trọn đời, mãi mãi không thôi.
I- THẦY ĐEM LỬA ĐẾN THẾ GIAN:
Chúng ta cũng thấy trên các ảnh tượng Chúa Giêsu, thường vẽ trái tim và trên trái tim ấy có một ngọn lửa đang bừng cháy và tỏa sáng ra bốn phía. Ngọn lửa ấy cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng: Thiên Chúa đã đem lửa tình yêu xuống trần gian qua Chúa Giêsu, để nhóm lửa ấy lên trong lòng mỗi người tín hữu, để lửa ấy lan tỏa ra toàn thế giới, cho mọi người cùng được hưởng nguồn tình yêu của Thiên Chúa.
Nhưng nỗi khát khao của Thiên Chúa vẫn chưa được loài người đáp ứng như lòng Chúa mong mỏi. Vậy kính mời Cộng đoàn cùng đứng lên hát lời an ủi Chúa:
Trái Tim Cha yêu dấu phàm nhân,
Mà chúng luôn bạc nghĩa vong ân.
Hỡi chúng con, hỡi người tri âm.
Hãy đến an ủi Cha đôi phần.
Vâng, vâng, lòng Cha hiu hắt vì yêu chúng con.
Vâng, vâng, lạy Cha, chúng con yêu Cha hết lòng,
Chúng con hy sinh đời sống, đền thay những nỗi bạc vong.
Trong nhà Chầu, Chúa vẫn kêu mời chúng ta: “Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi” Lòng yêu thương của Thiên Chúa chẳng bao giờ vơi cạn, nhưng con người thì càng ngày lại càng muốn xa Chúa, vì chỉ muốn thỏa mãn những nhu cầu, những tiện nghi vật chất, mà cứ để Chúa mãi hiu hắt vì yêu chúng ta.
Tuy vậy, Chúa chẳng bao giờ chối bỏ chúng ta bởi vì : Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
* Thánh Gioan đã phải thốt lên rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người thì được sống.”
Thật vậy. Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua Thánh tử Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, khi Người sống kiếp lầm than của con người như chúng ta.
* Thánh Phao lô cũng xác quyết rằng: “Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã trút bỏ hoàn toàn vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.” (Pl 2,6-7)
Trong ba mươi ba năm mặc kiếp con người, Chúa Giêsu đã thể hiện tình thương yêu đối với tất cả mọi thành phần, từ những người tội lỗi đến những thành phần trí thức, tất cả những ai đến với Chúa đều được hoan lạc và bình an:
1* Đối với những bệnh nhân:
– Chúa nói với người bất toại 38 năm: Con hãy trỗi dậy, vác giường mà về.
(Mt 9,7)
– Với người mù : Hãy nhìn xem! Lòng tin của con đã cứu chữa con.
(Lc 18,41)
– Với người đàn bà bị còng lưng 18 năm: Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà. (Lc 13, 11-13)
v.v…..
2* Đối với người chết:
– Con trai bà góa thành Naim: Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. (Lc 7,14)
– Con gái ông Giairô: Hỡi em bé hãy trỗi dậy. (Lc 8,54)
– Bạn thân của Chúa: Ladarô, hãy ra đây. (Ga 11,43)
3* Đối với người tội lỗi:
– Người phụ nữ ngoại tình: Ta không kết tội chị, hãy về đi và đừng phạm tội nữa. (Ga 8,11)
– Thầy không bảo các con phải tha đến bẩy lần nhưng là bẩy mươi lần bẩy.
(Mt 18,22)
– Phải ăn tiệc vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. (Lc 15,32)
– Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải. (Lc 15,7)
4*Đối với người trí thức:
– Giuse và Nicôđêmô: Nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần thì chẳng được vào Nước trời.
5* Đối với người giầu có: Anh hãy về bán hết của cải, bố thí cho người nghèo rồi đến theo Ta.(Lc 18,18-23)
6* Đối với Trẻ em:
– Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy và đừng ngăn cấm chúng.(Lc 18,15-17)
7* Đối với môn đệ phản bội:
- Giuđa hỏi Chúa: Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao? – Đúng như con nói.
(Mt 26,25)
8* Đối với môn đệ yếu lòng:
– Nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần. (Mt 26,34)
9* Đối với môn đệ trung tín:
– Không phải các con đã chọn Thầy, mà Thầy đã chọn các con…
– Các con hãy đi rao giảng……….các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. (Mt 10,8)
– Lạy Cha! Con muốn rằng: Con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. (Ga 17,24)
– Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời.(Lc 10,20)
10* Đối với những người được tuyển chọn:
- Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. (Ga 6,51)
11* Đối với dân chúng:
– Các con hãy cho họ ăn. (Mt 14,16)
– Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. (Mt 9,38)
12-Đối với kẻ thù:
– Hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho kẻ nguyền rủa mình, hãy yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ vu khống mình. (Lc 6,27-28)
– Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.
(Lc 23,43)
Một số dẫn chứng cụ thể, để chúng ta nhận thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với con người chúng ta thật quá lớn lao, và tình yêu ấy vẫn cứ tuôn trào từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không bao giờ vơi cạn. Bởi vì Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
II- PHÉP RỬA ĐỂ HOÀN TẤT TÌNH YÊU.
Mặc dù Chúa đã dạy và thực hiện rất nhiều phép lạ để tỏ lòng yêu thương con người, nhưng Chúa còn muốn làm một phép lạ cả thể, để hoàn tất chương trình cứu độ mà Chúa Cha muốn Người phải thực hiện. Đó là Phép rửa bằng máu.
Nghiã là Con Thiên Chúa làm người phải đổ máu mình ra làm của lễ đền tội thay cho nhân loại.
Chính Chúa Giêsu đã chấp nhận phương thức này và đã thông báo cho các môn đệ biết: “ Con Người sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị nhạo cười, bị đánh đòn và bị khạc nhổ vào mặt, sau khi đánh đòn họ giết chết Người.” ( Lc 18,31-33)
Điều đó đã xẩy ra, và cho đến lúc bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu công bố: Mọi sự đã hoàn tất. (Ga 19,30)
và : “Lạy Cha, Con xin phó thác hồn con trong tay Cha.”(Lc 23,46)
Công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu thực hiện chỉ một lần, nhưng hiệu quả của ơn Cứu độ thì trải dài suốt lịch sử của con người cho đến muôn đời. Nhưng với một điều kiện duy nhất là: Phải Tin và chịu Phép Rửa.
“ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án.” (Mc 16,15)
Trải qua hơn hai ngàn năm. Tin mừng Cứu độ của Chúa đã được loan truyền khắp thế giới, nhưng đối với những người tin Chúa thì vẫn còn ít ỏi. Vậy bổn phận của chúng ta, là những môn đệ, là những người con của Chúa, phải có trách nhiệm cộng tác với Giáo Hội là mẹ, để góp phần mở mang Nước Chúa cho mỗi ngày một rộng sáng ra bằng chính cuộc sống thường ngày, bằng những phương tiện sẵn có và khả năng của mỗi người.
Có như vậy chúng ta mới chia sẻ được sự đau buồn cô đơn của Chúa. Mong thay!
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con hết lòng, đến nỗi đã hiến thân mình làm của lễ hy sinh trên thập giá, để đền tội thay cho chúng con, thế mà chúng con đã nhiều lần vô tình hoặc cố ý xúc phạm đến Lòng thương xót của Chúa.
Xin Chúa thứ tha cho chúng con và ban cho chúng con được lòng yêu mến Chúa hơn và nhiệt thành hăng say trong việc rao truyền Tin mừng của Chúa đến cho mọi người, để làm cho Danh Chúa được lan rộng ra khắp nơi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.