064- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA LÀ NGUỒN BAN MỌI SỰ SỐNG PHÚC LỘC.

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (1,1-4)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã dược tạo thành ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

 (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Mỗi khi trong gia đình chúng ta có một em bé mới sinh, thì mọi người đều phấn khởi vui mừng:

–        Vui mừng vì em bé đó là kết qủa của tình yêu đôi lứa.

–        Vui mừng vì từ nay trong nhà lại có thêm một sự sống mới, một thành viên mới.

          Nếu em bé đó lại là con cầu tự thì nỗi vui nừng đó lại càng lớn biết bao.

Như vậy, để có một con người mới, thì cần phải có một tình yêu của cha mẹ.

Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Vì tình yêu, Người đã tạo dựng nên con người, cũng vì tình yêu vô bờ bến đó, Người đã trao ban cho con người chính sự sống Thần linh của Người, để con người được trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa

Kính mời cộng đoàn cùng đứng lên hát ca lời cảm tạ Lòng thương xót Chúa.

Từ muôn thuở Chúa đã yêu con.

Một tình yêu không bờ bến.

 Nay con biết lấy chi báo đền.

Lòng từ ái Chúa vô biên.

Trong khi tạo dựng đất trời,

 cho muôn vật được sinh sống, 

trước khi con xuất hiện trên đời,

 thì Chúa đã yêu con.

Vâng! Đúng như vậy. Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung, phép tắc vô cùng…như lời Kinh thánh đã nói: Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Sự sống nơi con người chúng ta là do hồng ân của Thiên Chúa ban cho, bởi vì : Không có Người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống.

Như thế trong con người chúng ta có hai sự sống:

1-      Sự sống thể xác.

2-      Sự sống tinh thần.

1-      Sự sống thể xác:

Để duy trì sự sống phần xác cho con người, Thiên Chúa đã trù liệu mọi nhu cầu, để cho con người bảo tồn sự sống ấy, cho đến ngày trở về cùng Thiên Chúa: “Đây, Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.” (St 1,29)

Có bao giờ chúng ta tự hỏi: Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống để làm gì?

Câu trả lời sẽ có muôn hình vạn trạng theo mỗi cá tính của con người. Có thể là:

–        Để chiêm ngắm, ca tụng các vẻ đẹp kỳ công của Tạo hóa.: “ Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm.” (Tv 19,2)

–        Để hưởng thụ: “ Chúa họ thờ là cái bụng” (Pl 3,19)

–        Để làm ông lớn, bà lớn: “ Đã làm người sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông.” (Ng-c-Trứ)

–        Để thờ phượng Chúa: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên chúa ngươi, hết lòng hết sức hết trí khôn ngươi.” (Lc 10,27-28)

–        Để được sự sống đời đời:

–        “Ai Tin vào Ta sẽ được sống đời đời.” (Ga 6,47)

–        “Ai Tin Ta thì từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông.”

(Ga   7,38)

–        “Ta là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

–        “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Chỉ Thầy mới có lời ban sự sống.”(Ga 6,69)

Muốn có sự sống thể xác, cũng cần phải có nhiều yếu tố kết cấu thành như:

–        Ánh sáng mặt trời, mưa, nắng, thời tiết, khí hậu. Thiếu một trong những thứ đó thì sự sống con người sẽ bị đảo lộn và đưa đến chỗ chết.

Đối với sự sống thể xác mà Thiên Chúa đã ân cần săn sóc con người tỉ mỉ như vậy, thì đối với sự sống phần hồn, Thiên Chúa còn phải quan tâm đến mức nào?

2-      Sự sống thiêng liêng:

Vì linh hồn là bản tính của Thiên Chúa, nên rất cao trọng vô cùng, không có vật gì đổi được linh hồn.

Bởi thế, sau khi con người sa ngã, Thiên Chúa không nỡ hủy diệt con người, vì hủy diệt con người là tự hủy diệt chính mình: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa.” (St 1,27)

 Cho nên Thiên Chúa lại dùng phương cách khác,để duy trì sự sống Thần linh cho con người: Đó là ủy thác Ngôi Hai xuống trần, để chuộc lại lỗi lầm mà con người đã gây ra: Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết , nhưng được sống muôn đời.”

(Ga 3,16)

Thánh Gioan đã xác nhận điều ấy rằng: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và Người cư ngụ giữa chúng ta.” (G 1,14)

Đúng như vậy! Thiên Chúa Ngôi Hai đã làm con người, sống với con người. “Chính do sự sung mãn của Người, mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác:” ( Ga 1,16): 

*        Ơn đầu tiên chúng ta được tiếp nhận:

–        Đó là được làm con người, vì: “Không có Người thì chẳng có sự gì được tạo thành.”(Ga 1,3)

*        Kế đến là ơn được làm con của Chúa:

–        “ Ai tin và chịu Phép rửa thì sẽ được cứu độ.” (Mc 16,16)

–        và “ Những kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa.” (Ga 1,12)

Rồi trong suốt thời gian Rao giảng Tin mừng. Chúa Giêsu đã nhận thấy con người chúng ta còn cần rất nhiều nhu cầu để được hưởng sự sống đời đời. Bởi thế Người đã thiết lập các Bí tích để giúp đời sống tinh thần của chúng ta mỗi ngày một tươi xinh hơn.

1*      Cửa ngõ đầu tiên để vào Nước Thiên Chúa, là Bí tích Rửa tội.

–        Chúa đã nói với ông Nicôđêmô: “Nếu ai không tái sinh bởi Nước và Thánh Thần, thì không được vào Nước Thiên Chúa” (Ga 3,5)

2*      Để vững mạnh và lớn lên trong ơn Chúa, là Bí tích Thêm sức:

–        “ Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22)

3*      Để nuôi dưỡng sự sống trần gian và chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu,Bí tích Mình Thánh Chúa: 

–        “ Các con hãy lãnh nhận mà ăn vì này là Mình Ta…tất cả các con hãy uống chén này, vì là Máu Ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội.” (Mt 26,27-28)

4*      Để ban ơn thánh hóa liên tục, giúp tâm hồn luôn luôn đởi mới, là Bí tích Giải tội:

  • “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,23)

5*      Để giúp con người khỏe mạnh và an tâm trong giờ về với Chúa, là Bí tích Xức dầu thánh:

–        “ Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. (Mc 6,12-13)

6*      Để duy trì ơn thánh Chúa cho cộng đoàn, là Bí tích Truyền chức thánh:” Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19)

7*      Để thánh hiến tình yêu vợ chồng và để bảo tồn nòi giống, là Bí tích Hôn nhân. “ Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly.”

(Mt 19,6)

Tóm lại:

 Sự sống phúc lộc về phần xác cũng như phần hồn của con người chúng ta, là do Lòng Thương Xót của Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta hãy trân trọng giữ gìn và canh tân phát triển mỗi ngày cho được tươi xinh hơn, đừng bao giờ nhân danh Tự Do Cá Nhân mà lạm dụng sự sống này. Nếu chúng ta làm ngược lại ý định tốt lành của Thiên Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ bị  Chúa khiển trách: “ Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta.” (Mt 7,22-23)

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đấng giầu lòng thương xót, Chúa đã ban cho chúng con được hưởng sự sống Thần linh của Chúa , và Chúa cũng đã ban cho chúng con nhiều phương tiện để được sống mật thiết với Chúa.

 Xin Chúa giúp chúng con luôn nhận ra rằng: Mọi sự chúng con đang có là nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, để chúng con luôn biết dâng lời cảm tạ và tri ân Chúa là Thiên Chúa của chúng con cho đến muôn đời. Amen.