Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (1,14-16)
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trỗi hơn tôi, vì đã có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Thánh Nữ Faustina ca tụng: Lòng thương xót của Chúa xuống trong Ngôi Lời nhập thể. Nghĩa là Thiên Chúa đã ban tặng lòng thương xót của Người cho nhân loại chúng ta qua Con Thiên Chúa làm người.
Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về Ngôi Lời Nhập thể, để hiểu rõ hơn về Ngôi Lời và yêu mến Ngôi Lời nhiều hơn.
Kính mời Cộng đoàn cùng đứng lên nghe lời tâm sự của Chúa Giêsu nói với chúng ta:
Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng?
Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần.
Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình,
để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.
Thầy là cây nho, các con là ngành.
Ngành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái.
Ngành nào lìa cây, sẽ khô héo liền.
Chúng con hãy ở trong tình yêu Thầy.
I- Ngôi Lời Là Thiên Chúa:
Trong Tin mừng Thánh Gioan đã nói rằng: Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa.(Ga 1,1)
Và trong sách Xuất hành kể lại: Khi Thiên Chúa sai ông Mô-sê đưa dân Ít-ra-en ra khỏi đất Ai cập, ông đã thưa với Chúa rằng: “ Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa cha ông anh em, sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: Ta là Đấng hiện hữu. Người phán: Ngươi nói với con cái Ít ra en thế này: Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em….Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em: Thiên Chúa của Áp-ra-ham. Thiên Chúa của I-xa-ác. Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Đó là Danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia.” ( Xh 3,1-15)
II- Ngôi Lời là con người:
Thánh Phao lô nói: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. (Pl 2,6-7)
Thiên Chúa muốn trở nên người phàm, thì phải do người phàm sinh ra, mới làm con người được. Bởi thế Thiên Chúa đã sai Sứ thần Gabrien đến điều đình với Trinh nữ Maria: Này đây, Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.”
– Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?
– Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa.
– Maria nói: Vâng! Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. (Lc 1,30-38)
Và chín tháng sau, Con Thiên Chúa đã được sinh ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt, chưa tùng có trong lịch sử. Đó là sinh ra trong hang đá thành Belem, nằm trong máng của bò ăn, rồi lại có cả Thiên Thần hát mừng … có mục đồng và các nhà đạo sĩ từ phương xa tìm đến thờ lạy. Thờ lạy chưa đủ, các ông lại còn dâng tặng Chúa Hài nhi những món quà quí giá, là: Vàng – Nhũ hương – Mộc dược, để tỏ lòng thần phục, suy tôn.
III- Ngôi Lời cư ngụ giữa chúng ta:
Vì vâng lời Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã xuống trần gian ở với con người.
– Để mạc khải về Chúa Cha:
* Lạy Cha chúng con ở trên trời…(Lc 11,2)
* Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha của các con, về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con. (Ga 20,17)
– Để Yêu thương: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. (Ga 15,12)
– Để dạy dỗ: Hãy tìm nước Thiên đàng trước đã, còn các sự khác Cha sẽ thêm cho.
– Để loan báo tin mừng Cứu độ: Nước Trời đã đến gần, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng. (Mt 4,17)
– Để chia sẻ thân phận đau khổ với con người: Người đã gánh lấy các bệnh hoạn tật nguyền của ta: Đau ốm, bệnh tật, mù, què, câm, điếc, đều được chữa lành. (Mt 8, 1-28)
– Để thực hiện chương trình cứu độ loài người của Chúa Cha:
– Chịu bắt bớ, đánh đòn, lăng nhục, tra tấn, vác thập giá, treo trên thập giá và cuối cùng thì: Mọi sự đã hoàn tất – Con xin phó thác hồn con trong tay Cha. (Mt 26,47-74 + 27, 1-56)
– Để ban sự sống vĩnh cửu cho chúng ta:
– Thầy xếp đặt Nước Trời cho các con như Cha Thầy đã xếp đặt cho Thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong Nước Thầy. (Lc 22,29-30)
– Ai tin và chịu Phép Rửa thì được sống đời đời. (Mc 16,16)
– Yêu như thế chưa đủ: Thầy không để chúng con mồ côi, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế: Ta là Bánh từ trời xuống, ai ăn Bánh này thì được sống muôn đời.
Tóm lại:
Vì quá yêu thương con người, Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người, để ở với chúng ta, chia sẻ kiếp sống lầm than, cơ hàn, đau khổ với chúng ta và dẫn đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha, như lời Chúa đã nói: Không ai đến được Chúa Cha mà không qua Thầy.
Vậy chúng ta hãy đáp lại tình Chúa yêu chúng ta, bằng cách sống cho đẹp lòng Chúa và luôn luôn làm cho Danh Chúa được lan rộng ra khắp nơi, nhất là làm cho mọi người cùng tôn vinh Lòng Thương Xót của Chúa, để tất cả đều được hưởng ơn cứu độ mà Chúa đã hiến thân mình vì chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu lòng thương xót, vì yêu nhân loại chúng con, Cha đã sai Con Một xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết, để làm giá cứu chuộc chúng con. Chúng con tạ ơn Cha.
Xin Cha ban Thánh Thần để luôn đổi mới tâm hồn chúng con, và hướng dẫn cuộc đời của chúng con luôn sống cho đẹp lòng Cha, để sau này chúng con xứng đáng được lãnh phần gia nghiệp mà Cha đã hứa ban là Nước Thiên Đàng . Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.