Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (15,7-12)
Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Cha Thầy được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em, để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong cõi nhân sinh, điều cần thiết nhất và quan trọng nhất, đó là Tình Yêu. Nếu cuộc sống thiếu vắng tình yêu, thì xã hội sẽ khô cằn và sinh ra nhiều điều bất cập, có thể sẽ dẫn đến tội ác và sự chết.
Nhìn vào một gia đình nhỏ bé, chúng ta thấy rằng: Trước khi có một mái ấm gia đình, phải có Tình yêu của hai người nam, nữ. Trước khi sinh con cũng cần phải có tình yêu của cha mẹ. Sau khi sinh con, cha mẹ phải vất vả làm lụng khổ cực để kiếm tiền, kiếm lương thực nuôi con, cũng phát sinh từ tình yêu. Rồi những lúc trái gió trở trời, con nóng đầu, đau ốm, cha mẹ phải lo lắng, thức trắng đêm để săn sóc cho con. Khi con chập chững biết đi, cha mẹ theo sát chân con từng bước, để đỡ nâng con kẻo con bị té, khi con khôn lớn cha mẹ phải lo cho con ăn học, để mở mang trí tuệ, khi con vào đời, cha mẹ vẫn dõi mắt trông theo.
Như thế, trọn cả cuộc đời cha mẹ luôn sống vì con, với con và cho con. Chỉ vì Tình Yêu.
Tình yêu là cao thượng, tình yêu là vô giá, tình yêu chân chính thì không thước nào đo được, không vật gì sánh được.
Người ta ví lòng mẹ bao la như biển Thái bình dạt dào. Nhưng Biển cũng có giới hạn, còn tình yêu của cha mẹ dành cho con cái thì không có giới hạn, vô bờ bến.
Đối với con người chúng ta, là một tạo vật thấp hèn, mà còn biết dùng tình yêu để đối xử với nhau như vậy, phương chi Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, Người còn yêu thương con người chúng ta đến mức nào?
Thánh Gioan đã nói rằng: “ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
1- Thiên Chúa yêu thế gian:
* Tạo dựng:
Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành (Ga 1,3)
Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã muốn thông chia sự sống thần linh của Chúa cho con người, nên Chúa đã tạo thành con người: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta. (St 1,26) Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh mình. (St 27)
* Trao ban:
Sau khi được tạo dựng, Thiên Chúa ban cho con người được giao hảo cùng Chúa và ban cho con người được làm chủ tất cả mọi công trình do Chúa sáng tạo: “Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất…Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.” (St 1,27-29)
* Sửa trị:
* Mặc dù được sống trong ân sủng của Thiên Chúa, với đầy đủ mọi thứ cần dùng, nhưng con người lại chẳng vâng lời giáo huấn của Chúa, mà lại nghe lời phỉnh gạt của Satan: “Chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác.”
* Vì muốn trở nên như những vị thần, ông bà đã ăn trái cây Chúa cấm và bị Chúa trừng phạt: “Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất.” (St 4,19)
– Với người nam: Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi.
– Với người nữ: Ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, lúc sanh con.
– Với ma quỉ: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà. Giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy.
2- Đến nỗi đã ban Con Một:
Để thực hiện lời hứa, Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến trần gian:
* Làm con người: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai.” Lời tiên báo của tiên tri I-sa-ia đã ứng nghiệm: Thiên Chúa Ngôi Hai đã giáng trần, sinh ra trong một đêm đông giá rét, ngoài đồng vắng, nơi ở của những thú vật. Hài nhi đó đã được Chúa Cha đặt tên là Giêsu, nghĩa là Cứu thế.
* Như Cha yêu Thầy: Trong khi thi hành sứ vụ Cứu Thế, Chúa Giêsu vẫn tùng phục Chúa Cha và thể hiện tình yêu của Chúa cho nhân loại: “ Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa.” (Pl 2,6-11)
* Niềm vui của Thầy:
Yêu nhau càng nhiều, thì càng muốn làm cho người mình yêu được vui lòng. Chúa Giêsu đã làm mọi việc để cho Chúa Cha vui lòng, và niềm vui của Cha cũng là niềm vui của Con. Một hôm, bên bờ giếng Gia-cóp, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy, và chu toàn công việc Ngài. (Ga 4,34)
Công việc mà Chúa Cha muốn cho Chúa Giêsu phải làm là đưa mọi người trở về cùng Chúa:
* Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi, đều sẽ đến với tôi và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài*Vì tôi tự trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 6,37-38)
* Niềm vui của Cha:
Khi đã trở nên môn đệ của Chúa, thì điều làm cho Chúa được vinh hiển là phải đưa nhiều linh hồn về cho Chúa, để Nước Cha trị đến: “Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”
* Trong cuộc sống thường ngày, một chủ vườn muốn cây cối trong vườn sinh được nhiều hoa trái, thì chính người trồng cây phải am hiểu kỹ thuật ươm trồng, chăm bón, thu hoạch…. Cũng vậy, muốn là người tông đồ để đem nhiều linh hồn về với Chúa, chúng ta cũng phải hiểu biết về Chúa, phải có lòng yêu mến Chúa và yêu mến công việc mình làm, để những công việc đó đem lại hoa trái thiêng liêng, thánh thiện, làm cho Chúa Cha được vui lòng.
3- Ai tin thì khỏi phải chết, nhưng được sống:
* Tin là dấu chỉ tình yêu:
Tin là điều kiện cần phải có trong giao tiếp của con người, có tin nhau thì mới có yêu nhau, có tin thì mới có hợp đồng làm ăn mua bán với nhau, có tin thì mới nhờ nhau giúp đỡ những chuyện cần.
TIN VÀ YÊU thường đi liền với nhau trong đời sống tâm linh. Chúng ta đưa con cái đến nhà thờ để nhận lãnh Bí tích Rửa tội, lời đầu tiên Linh mục hỏi rằng: Anh chị em xin gì cùng Hội Thánh Chúa? Thưa con xin Đức tin.
Như vậy Đức tin là điều kiện cần thiết để đem lại cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa, mà khi đã có tình yêu của Thiên Chúa rồi, thì chúng ta mới có được sự sống đời đời.
* Trong xã hội ngày nay, người ta vẫn nói rằng tôi tin Thiên Chúa, tôi Yêu mến Chúa. Nhưng thực tế, nhiều người chỉ tin và yêu bằng lời nói mà thôi, còn thể hiện niềm tin bằng việc làm thì rất ít.
TD:- Khi đi tham dự thánh lễ, người ta thích đứng ở ngoài hơn là vào trong nhà thờ gần Chúa hơn.
- Thích nói chuyện phiếm hơn là nghe cha giảng.
- Thích lễ ngắn, về càng sớm càng tốt.
- Ngại lên Rước Lễ. hoặc Rước Lễ theo thói quen, máy móc…
- Không thích học giáo lý…..
- Không thích tham gia việc tông đồ, sợ mất thời giờ, sợ khó khăn vất vả……
- Ít giúp đỡ cho người nghèo khó.
Nếu chúng ta có tâm tình tin và yêu Chúa như các môn đệ ngày xưa thì hay biết mấy:
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6,68)
* Hiệu quả của niềm Tin:
* Ý của Cha tôi là: tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
(Ga 6,40)
* Thật tôi bảo thật các ông: ai tin thì được sự sống đời đời. (Ga 6,47)
* Trước khi Chúa Giêsu về trời. Ngài cũng đã sai các môn đệ: “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa, sẽ được cứu độ. (Mc 16,15)
4- Con người đáp trả tình yêu của Thiên Chúa:
a- Tích cực:
* Có và giữ Lời Thầy:
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
Lời của Thầy là các giới răn, ai cũng biết, ai cũng có, nhưng có mấy ai thực hành, mà nếu có thực hành các giới răn đó, thì Chúa mới ở trong chúng ta, và chúng ta mới ở trong tình thương của Chúa được.
Giới răn của Thầy là: Yêu Chúa và yêu anh em.
Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
* Yêu thương nhau như Thầy yêu anh em.
– Yêu Chúa thì rất dễ, bởi vì chỉ cần đọc kinh, đi lễ, không làm sự tội là đủ.
– Yêu anh em như Thầy yêu thì rất khó. Bởi vì nó đụng chạm tới quyền lợi cá nhân, nó làm liên lụy đến bản thân, như chúng ta vẫn thường nói rằng: Thương người thì khó đến thân.
Thánh Gioan đã nhắc nhở chúng ta:
Ai nói rằng mình biết Người, mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. (1Ga 2,4-5)
b- Tiêu cực:
* Tuân giữ lề luật:
– Những người cho rằng: Đạo tại tâm, thì họ cũng chẳng sốt sắng trong việc thờ phượng. Với lý do là Chúa thông biết mọi sự, mình chỉ cần đi lễ cho đúng luật dạy là được rồi.
– Thánh Giacôbê nói:Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, bạn làm phải. Cả ma quỉ cũng tin như thế và chúng run sợ. Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có việc làm là vô dụng không? (Gc 2,19-20)
* Chỉ biết cho riêng mình:
Theo xu hướng chung thì: Đèn nhà ai nhà nấy sáng. – Khôn nhờ dại chịu. – Khéo lo thì no, khéo co thì ấm. Bởi thế nhiều người vẫn rửng rưng trước những khốn khó của anh em mình. Hoặc vô tình trước những nhu cầu chung của cộng đoàn.
* Thánh Gioan dạy rằng:
* “Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?(1Ga 3,17)
* Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chóp lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật. (1Ga 3,18)
c-Vô tình:
* Ngày nay, quan niệm hưởng thụ là trên hết, đang làm xáo trộn bao tâm hồn trong trắng. Do đó người ta chỉ biết tìm kiếm của cải vật chất, tiền tài, danh vọng, mà quên đi phần rỗi của mình.
* Thánh Giacô bê cảnh báo: Hỡi nhửng kẻ giầu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn, vàng bạc của các người đã bị rỉ sét, và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người, nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các người. (Gc 5,1-3)
* Thánh Phaolô khuyên: Hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em, lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt.
(Dt 3,12-13)
* Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. (Dt 10,24)
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu lòng thương xót, vì yêu thương chúng con, Cha đã ban Con Một Cha cho chúng con, để cứu chúng con khỏi chết đời đời. Xin Cha cho chúng con luôn biết lắng nghe lời Cha dạy bảo, và cảm nhận được tình Cha yêu con, để chúng con biết đem lời Cha áp dụng vào cuộc sống của chúng con. Có như vậy, chúng con mới được ở trong tình thương của Cha và mai này chúng con mới được Cha ban thưởng Nước Trời cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.