Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (9,9-13)
Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mat-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi! Ông đứng dậy đi theo Người. Đức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong cách xử thế của con người, thông thường những người được liệt kê vào hàng tội lỗi, thì đều bị người ta ghét bỏ.
Thí dụ:
– Những kẻ đầu trộm đuôi cướp, đi đâu cũng bị người khác xa lánh.
– Những người vào tù ra khám thì chẳng bao giờ kết thân được với người quyền quí.
– Vì cha ông chúng ta đã dạy rằng: Tin bợm thì mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình
– Cũng bởi lý do đó, mà những tội phạm cảm thấy mình bị hất hủi, khinh bỉ, thấy mình bị cô đơn lạc lõng, nên càng bất mãn với đời, mà càng bất mãn thì càng phạm tội cho bõ ghét.
Nhưng nếu xét cho kỹ, thì trong chúng ta không ai là người vô tội. Điều này đã được Chúa Giêsu thử nghiệm trong đoạn tin mừng: Người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang….Ai trong các ngươi vô tội, thì hãy ném đá người này trước đi!
* Thánh Gioan nói: Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.(1Ga 1,8)
1- Nguồn gốc của sự tội:
Từ ban đầu, Luxiphe đã bất tuân lệnh Thiên Chúa, nên bị phạt trong hỏa ngục làm ma quỉ. Bởi thế ma quỉ là cha đẻ của sự tội.
– Thánh Gioan đã xác nhận:
* Ai phạm tội thì là người của ma quỉ, vì ma quỉ phạm tội từ lúc khởi đầu.
Tất cả những sự ác trên trần gian này đều do ma quỉ điều khiển, nó làm cho mất trật tự mà Thiên Chúa đã an bài, nó khiến cho bất hòa, chiến tranh, giặc giã lan tràn khắp nơi. Những vụ khủng bố cướp đi bao nhiêu sinh mạng của những người dân vô tội. Những vụ giết người, phá thai, hàng loạt, cướp đi sự sống của các thai nhi chưa lọt lòng mẹ, chưa được hưởng sự sống của con người mà Thiên Chúa ban cho mọi sinh vật khi tạo dựng.
Trong gia đình thì cha mẹ, con cái đâm chém nhau, làm hại nhau chỉ vì tiền bạc, chỉ vì tranh giành quyền lợi riêng cho mình.
Ngoài xã hội thì đấu đá nhau để lên chức, tăng lương, hưởng bổng lộc ưu tiên…..
Trong cộng đoàn Đức tin, cũng không tránh khỏi những tham vọng trần thế, khiến cho nhiều con chiên phải rẽ bầy, sống xa chủ chăn, xa cộng đoàn, mất nguồn ơn thánh…..
2- Những dịp tội
- Thánh Phaolô nói rằng:
Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: Dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.
(Gl 5,19-21)
* Dẫu biết rằng những điều đó là các dịp tội mà ma quỉ thường lợi dụng lúc chúng ta yếu đuối là nó lôi kéo chúng ta vào bẫy. Nhưng ít người tránh khỏi.
* Chính Thánh Phaolô cũng thú nhận rằng: Những điều tôi muốn thì tôi không làm, còn những điều tôi không muốn thì tôi lại làm.
3- Hậu quả của tội:
– Sau khi Luxiphe phạm tội thì bị mất sự sống của Thiên Chúa và bị đày xuống hỏa ngục đời đời.
– Sau khi Ông bà Nguyên tổ phạm tội, cũng bị tước mất vinh quang của Thiên Chúa và bị đày ở trần gian này cho đến khi trở về với đất.
– Như vậy hậu quả của tội là sự chết.
* Phàm ai phạm tội, thì cũng chống lại luật của Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật của Thiên Chúa (1Ga 3,4)
* Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy, Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. (Gl 6,8)
* Nếu chúng ta cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật, thì không còn hy lễ nào đền tội được nữa, mà chỉ còn phải sợ hãi chờ đợi cuộc phán xét và ngọn lửa nóng bừng thiêu hủy các đối tượng của Thiên Chúa.
(Dt 10,26-27)
4- Phương thế tránh tội:
Thánh Phaolô khuyên:
* Có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: Đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Tâm trí họ đã ra tối tăm, họ xa lạ với sự sống của Thiên Chúa ban, vì lòng chai dạ đá, khiến họ trở nên dốt nát. Họ đã mất ý thức, nên đã buông thả, sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ. (Ep 4,17-19)
* Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát, vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để sống thật sự công chính và thánh thiện. (Ep 4,22-24)
* Nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy. Phải tự đề phòng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ.(Gl 6,1)
* Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. (1Ga 1,9)
*Nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha: Đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi cả thế gian nữa. (1Ga 2,1-2)
* Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá hủy công việc của ma quỉ.
(1Ga 3,8)
* Anh em phải cố ăn ở thuận hòa với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện, vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa.
(Dt 12,14)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng thương xót, vì yêu thương con người yếu đuối lỡ lầm, Chúa đã xuống trần gian để dạy chúng con biết cách tôn thờ Thiên Chúa và đối xử với anh em, để nên giống Chúa. Chúa đã hy sinh thân mình, lấy Máu đào mà chuộc tội lỗi chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ mình cho khỏi sa vào chước cám dỗ của ma quỉ, và nhất là biết tránh xa các dịp tội, để tâm hồn chúng con luôn được tinh tuyền thánh thiện, xứng với danh hiệu của người Kitô hữu. Amen.