070- SÁM HỐI

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (13,1-5)

Có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: Các ông tưởng mấy người Galilê đó tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác, bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy, cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-a đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Sống giữa một thế giới đầy rẫy những bất công, xảo trá, gian dối, thiếu tình bác ái, chẳng còn biết tôn trọng phẩm giá và lợi ích chung của con người, người ta có thể phạm tội để đổi lấy sự vinh hoa phú quí, có thể phạm tội để đạt được mục đích, dù mục đích đó chỉ có lợi nhất thời. Người ta có thể tìm kiếm và xây dựng hạnh phúc của họ trên sự đau khổ rên siết của đồng loại.

Tất cả những tội lỗi mà con người đang lao mình vào, sẽ dẫn đến cái chết và sẽ phải vào nơi cực hình muôn thuở để đền bù những tội lỗi của mình.

Là người con Chúa, chắc chắn trong chúng ta cũng đã hơn một lần phạm tội, không tội này thì tội khác, chẳng tội lớn thì tội nhỏ. Chúng ta cùng tìm hiểu về một vài khía cạnh của việc ăn năn sám hối:

1-      Sám hối là chìa khóa mở cánh cửa ân phúc của Thiên Chúa:

Tiên tri I-sa-i-a đã kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để được nhìn thấy Ơn Cứu độ của Thiên Chúa. “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”

Thật vậy! Chúa Giêsu cũng đã đến trần gian để mời gọi chúng ta ăn năn sám hối: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4,17)

Có lần Chúa cũng xác nhận rằng: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”(Lc 5,32)

Như vậy, tất cả mọi người đều có thể lãnh nhận Nước Trời, nếu biết thật lòng ăn năn sám hối. Hơn nữa, nhờ chính công trình cứu chuộc của Ngôi Hai Thiên Chúa, con người chúng ta chắc chắn sẽ được ơn phúc trường sinh.

2-      Sám hối tránh được sự phán xét của Thiên Chúa:

Sám hối suông thì chưa đủ, còn phải thể hiện lòng sám hối bằng những việc làm tích cực để bù đắp lại những lỗi lầm đã qua.

*        “Các anh hãy sinh những hoa quả xứng với lòng sám hối, và đừng vội nghĩ bụng rằng: Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham. Vì tôi nói cho các anh hay: Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” (Lc 3,8-9)

*        Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy.” (Lc 3,10-14)

*        Ông Da-kêu thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức Giêsu nói về ông ta rằng: Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu chữa những gì đã mất.

3-      Nỗi lòng của Người Cha:

a)      *Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sám hối: “Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.” (2Pr 3,9)

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh mình. Nhưng con người đã quay lưng lại với nguồn thánh sủng, từ chối ơn lành của Chúa, đi theo tà thần, làm nô lệ cho thế gian, xác thịt.

Có người cha nào thấy con mình hư mất như vậy mà cầm lòng được sao? Từ bỏ thì nó càng đi xa, càng đắm mình trong biển khổ. Giết chết thì đau lòng người sinh ra nó. Bởi thế! Thiên Chúa là Cha rất nhân hậu, không nỡ hủy diệt đứa con chính mình tác tạo, nên Người vẫn âm thầm chờ đợi những người con hoang đàng trở về…Chúa muốn cho tất cả con người chúng ta được sống. “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống.”

Như lời Chúa đã nói: “Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào.”

 b) *Thiên Chúa sửa trị để khích lệ sám hối: 

Mặc dù Thiên Chúa tôn trọng sự tự do lựa chọn của con người, nhưng có khi vì quá đau lòng, Người đã sửa phạt chúng ta bằng cách này hay cách khác, để cảnh tỉnh lương tâm của chúng ta, mong cho chúng ta nhận biết được sự lỗi lầm của mình mà ăn năn trở về cùng Chúa.“Ta đã nghe rõ tiếng rên rỉ của Ép-ra-im: Ngài đã sửa trị con và con đã được sửa trị, như con bê chưa vực. Xin đưa con trở về, và con sẽ trở về, vì Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa của con. Vì sau khi phạm tội, con hối tiếc ăn năn. Sau khi đã hồi tâm, con đấm ngực tự giác. Con xấu hổ thẹn thùng, vì mang nỗi nhục nhằn của tuổi thanh xuân.” (Gr 31,18-19)

Đôi khi Thiên Chúa sửa trị, nhưng Người cũng không sửa trị quá mức chịu đựng của con người. Bởi vì Chúa rất nhân từ: “Cây lau bị dập, Người không nỡ bẻ gẫy, tim đèn còn khói, Người không nỡ dập tắt.”

Do đó, sau những lần sửa trị, Thiên Chúa lại ấp ủ chúng ta trong Lòng thương xót của Chúa, lại tiếp tục tuôn đổ dồi dào ơn thánh xuống trong tâm hồn, để chúng ta mạnh mẽ hơn, can đảm hơn khi chiến đấu với ba thù.

“Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa, Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành, Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương.” (Hs 6,1)

4-      Hãy tận dụng thời giờ.

Vẫn biết rằng Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót, nhưng đừng ỷ lại mà cứ sa đà trong tội. Hãy lợi dụng thời cơ may mắn này để cải thiện đời sống, kẻo đến lúc thời giờ ân sủng khép lại thì không còn kịp nữa: “ Hãy tìm Đức Chúa khi Ngài còn cho gặp, kêu cầu Ngài lúc Ngài ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và Người sẽ xót thương, về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. (Is 55,6-7)

“Vì thế, như lời Thánh Thần phán: Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách Ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét.

Hãy can đảm và mạnh dạn đứng lên trở về như người con hoang đàng: Thôi ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: Thưa Cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi  là con cha nữa, xin coi con như một người làm công cho  Cha vậy.(Lc 15,18)

Lòng hối hận đã đưa người con tội lỗi trở về với Cha, nhưng người cha không đối xử với con như người con đã tưởng tượng.

Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để…………..và bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. (Lc 15,20-24)

Thánh Phaolô khuyên: Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa. (Rm 6,12-14)

*        Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do không phải làm điều công chính. Bấy giờ anh em thu được kết quả nào? Bởi làm những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ. Vì rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ chết. Nhưng giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa, anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện, và rốt cuộc được sống đời đời. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết; còn ân huệ mà Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Cha giầu lòng thương xót, chúng con tạ ơn Cha, vì Cha đã không xử phạt chúng con, khi chúng con lỗi nghĩa cùng Cha, mà Cha còn chờ đợi chúng con cho đến ngày hôm nay, để chúng con có thời giờ ăn năn sám hối những lỗi lầm mà chúng con đã xúc phạm đến Cha. Xin Cha ban ơn tha thứ cho chúng con và giữ gìn chúng con trong tình thương của Cha, đừng bao giờ để chúng con lìa xa Cha nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.