071- SỰ CHẾT

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (12, 4-7)

Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy! Thầy nói cho anh em biết: Anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai xu phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quí giá hơn muôn vàn chim sẻ.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Theo lẽ thường, Con người chúng ta càng lớn tuổi càng lo sợ về sự chết, bởi thế có những người đã chuẩn bị sẵn cho mình một cỗ hòm, tùy theo khả năng tài chánh, cỗ hòm tốt hay thường, đẹp hay xấu. Cũng có người viết sẵn di chúc để lại cho con cháu, mong họ thực hiện những điều yêu cầu của mình. Có người muốn tổ chức đám tang cho long trọng, có người lại muốn đơn giản. Tất cả những việc chuẩn bị đó đều tốt cả. Nhưng nếu biết chuẩn bị cho sự sống đời sau thì lại càng tốt hơn.

Thánh vương Đavít đã nhắc nhở chúng ta :

Kìa, thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong. Bỏ lại tài sản mình cho người khác. (Tv 48,11)

Như thế, tất cả mọi người đều phải chết và tại sao lại phải chết?

1-      Chết là hậu quả của tội:

a-      Tội Tổ tông :

*        Nguyên tổ Ađam- Evà đã phạm tội, và đã bị Thiên Chúa nghiêm phạt: Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. (St 4,19) Như thế, do tội nguyên tổ, Thiên Chúa đã cất mất sự sống thần linh mà Ngài đã ban cho con người, và tội ấy lưu truyền lại cho con cháu cho đến ngày nay.

b-      Tội riêng ta phạm:

*        Ma quỉ là kẻ thù truyền kiếp của con người, nên dù chúng đã bị phạt trong hỏa ngục, nhưng vẫn còn hoành hành trên thế gian này, chúng luôn tìm dịp cám dỗ con người phạm tội, để sẽ bị phạt như chúng. Bởi thế, nếu chúng ta không can trường chống trả, thì sẽ bị mắc mưu ma quỉ.

*        Trước khi ra đi truyền giáo, Chúa Giêsu đã ăn chay 40 đêm ngày trong hoang địa, sau đó Chúa cũng bị ma quỉ cám dỗ, nhưng Chúa đã chiến thắng.

*        Trong vườn cây dầu, Chúa đã dạy các môn đệ rằng: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm cơn cám dỗ. (Mt 26,41)

*        Thánh Phêrô dạy: Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỉ, thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng, toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. (1Pr 5,8-9)

2-      Sự chết của con người:

Người nào biết chuẩn bị cho cái chết của mình ngay từ lúc còn sống, còn minh mẫn, thì là người khôn. Ngược lại, ai không lo cho sự chết của mình, buông mặc số phận, muốn đến đâu thì đến, thì thật là dại dột.

Điều này đã được Chúa Giêsu dạy trong dụ ngôn 5 cô trinh nữ khôn ngoan. Và 5 cô khờ dại:

*        5 cô khôn ngoan đã chuẩn bị sẵn dầu đèn cần dùng để đợi chờ . Do đó, Chúa đến bất kỳ lúc nào thì họ sẵn sàng ra đi với Chúa, chẳng phải lo lắng, chẳng phải bận bịu, vương vấn gì nữa.

*        5 cô khờ dại thì ngược lại, chỉ biết dùng dầu sẵn có mà không lo tích trữ dầu dự phòng. Đến khi Chúa đến thì không còn dầu thắp đèn sáng để đón Chúa, nên đã chẳng được cùng Chúa vào dự tiệc.

*        Như vậy, trước khi sự chết đến, chúng ta phải chuẩn bị cả đèn và dầu.

a-      Chuẩn bị đèn: Đèn là thân xác của chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta có thân xác khỏe mạnh, để lao động kiếm sống, có sức khỏe để hoạt động tông đồ mở mang Nước Chúa, có trí khôn để làm sáng danh Chúa và ca tụng, ngợi khen Chúa.

Do đó, chúng ta phải quí trọng và giữ gìn thân xác của chúng ta cho đẹp lòng Chúa.

*        Thánh Phaolô đã dạy: Anh em lại chẳng biết rằng: thân xác anh em là Đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần  chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em ( 1Cr 7,19-20)

*        Cũng bởi vì thân xác là đền thờ của Chúa, nên chúng ta phải dứt khoát đoạn tuyệt với tội lỗi:

*        Thánh Phêrô dạy: Ai chịu đau khổ trong thân xác thì đoạn tuyệt với tội lỗi, để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa. (1Pr 1,1-2)

*        Thánh Gioan cũng dạy rằng: Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian, kẻ nào yêu thế gian, thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. (1Ga 2,15)

b-      Chuẩn bị dầu: Dầu là ơn Thánh Chúa, là những việc lành phúc đức mà chúng ta tích góp được trong suốt cuộc đời nơi dương thế này.

Linh hồn nào càng tích góp được nhiều nhân đức thì càng được nhiều ơn Chúa.

Thánh Phêrô dạy:

Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và  thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa, và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa: chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.

(2Pr 3,11-13)

*        Vì lòng thương xót, Chúa Giêsu đã thiết lập các Bí tích để đem lại ơn thánh cho chúng ta. Đó cũng như là của hồi môn mà mỗi người chúng ta được lãnh để về Quê Trời với Chúa Cha.

Cũng chính nhờ nguồn ơn do các Bí tích đem lại, con người chúng ta sẽ chống trả được những cạm bẫy do ma quỉ đem đến, và cũng là những vật trang trí cho linh hồn chúng ta được lộng lẫy hơn khi về trình diện Thiên Chúa.

Trong khi mong đợi ngày đó , anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách, và sống bình an, và anh em hãy biết rằng: Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn, chính là để anh em được cứu độ. (2Pr 3,14-15)

3-      Sự chết của Chúa Giêsu:

Thiên Chúa mặc bản tính loài người, để sống với con người, nên cũng mang lấy thân phận vui, buồn, đau khổ và chết, như con người. Nhưng sự chết của Chúa Giêsu có một giá trị tuyệt đối mà không cái chết nào có được:

a-      Vì vâng phục:

Thánh Phao lô dạy: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.”(Pl 2,6-8)

Sự chết của con người là do hậu quả của tội con người đã phạm, còn sự chết của Chúa Giêsu là do Lòng thương xót của Chúa Cha, vì tội lỗi của con người mà Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha, lãnh lấy án phạt thay cho con người, để cho con người được sống và sống dồi dào. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu. (Ga 15,13)

b-      Đem lại ơn cứu độ:

*        Anh em đã được tha tội, nhờ Danh Đức Giêsu Kitô. (1Ga 2,12)

*        Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ Máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. (Cl 1,19-20)

*        Xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng nay nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt, đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với Người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Người. (Cl 1,21-22)

c-      Đem lại nguồn hy vọng:

Tất cả mọi người đang an nghỉ trong mồ lạnh, đợi chờ ngày Chúa Giêsu quang lâm, để đem họ về hưởng vinh phúc cùng Thiên Chúa. Đây là niềm hy vọng cho những ai tin vào Chúa. Bởi vì, nếu không có niềm tin này, thì mọi người đã chết chẳng khác gì như muôn vật, sau khi chết thì tiêu tan.

Thánh Phaolô dạy: Về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng: Những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. (1Tx 4,13-14)

*        Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết, và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo tin mừng. (Cl 1, 23)

Cầu nguyện:

Lạy Cha giầu Lòng thương xót, Cha đã muốn cho Con Cha là Đức Giêsu Kitô chịu chết thay cho chúng con, để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Chúng con tạ ơn Cha. Xin Cha gìn giữ chúng con luôn mãi, đừng để chúng con sa vào chước cám dỗ, mà làm mất ơn nghĩa với Cha và làm phiền lòng Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.