Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (11,27-30)
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Đau khổ là gánh nặng của con người, ai ai cũng gặp phải, có người thì mang gánh nặng đau khổ lâu dài, có người thì mang trong một thời gian nào đó, chứ chẳng có một ai thoát khỏi cảnh đau khổ.
Sự đau khổ nhiều hay ít, lâu hay mau, tùy thuộc vào nguyên nhân gây nên đau khổ.
Thí dụ:
– Một gia đình nghèo, thiếu thốn đủ mọi thứ, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, con cái chẳng được đến trường, thua chúng thua bạn, ra đường thì mặc cảm, chẳng dám nhìn ai. Ở nơi đông người thì xấu hổ, nói chẳng ai nghe, dù lời nói đó có ích, có lợi…Bởi vì những người giầu có thì nói gì ai cũng nghe..
“Vai mang túi bạc kè kè.
Nói quấy nói quá người nghe rầm rầm.”
* Nếu một ngày nào đó, gia đình ấy ăn nên làm ra, giầu có hơn người, thì cuộc đời sẽ đảo lộn lại, lúc đó đã hết thời đau khổ . Bĩ cực thái lai. Nói gì ai cũng nghe, thêm nhiều bạn bè muốn kết thân……
* Nhưng nếu gia đình ấy cứ thất bại hết keo này đến keo khác, nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, không có khả năng chi trả, thì sự đau khổ đó kéo dài suốt cả cuộc đời họ, có khi còn lưu truyền nợ nần lại cho con cháu…
Đó là một trong muôn ngàn sự đau khổ mà chúng ta thường gặp, đang hành hạ thể xác chúng ta. Còn có một thứ đau khổ hơn mà không có gì để xoa dịu được: Đau khổ trong tâm hồn.
Nguyên nhân gây nên đau lòng cũng có muôn hình vạn trạng:
– Vợ chồng phụ rẫy nhau.
– Con cái làm phiền lòng cha mẹ.
– Cha mẹ làm phiền lòng con cái.
– Anh em ganh tỵ, giận hờn nhau.
– Hàng xóm láng giềng ghen ghét nhau.
– Bạn bè lừa đảo nhau, gièm pha nhau….
– Con cái mồ côi cha mẹ…
– Cha mẹ không có con cái…
Thiên Chúa biết con người chúng ta không thể giải thoát được những đau khổ đó, nên Ngài đã mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Lời mời gọi rất thân tình, âu yếm.
* Lời của một người cha giầu có, muốn chia sẻ nguồn hạnh phúc cho con cái: Nếu tôi không có cái mà con cái đang cần, thì làm sao tôi dám mời gọi con đến. Nếu tôi không có khả năng giúp con cái thoát khỏi cảnh khổ, thì làm sao tôi bảo nó về.
Nếu tôi đang nghèo túng như con, đang vất vả, đang đau khổ như con, thì gọi nó về để cùng chung số phận nghèo đói như tôi sao? Rồi cùng chết chùm với nhau sao?
Không! Người cha này không nghèo, người cha này là Thiên Chúa nhân từ, thấy con cái đau khổ vất vả thì chạnh lòng thương xót, thấy con cái lạc lõng giữa bụi trần thì không nỡ bỏ rơi. Cha đã kêu mời và vẫn chờ đợi,
Nhưng cho đến bây giờ, có bao nhiêu người con trở về bên Cha để hưởng sự an lành, có bao nhiêu người con về bên Cha để được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Còn rất nhiều và rất nhiều người con vẫn đang mải miết tìm kiếm của cải phù vân nay còn mai mất, vẫn còn những người con đang đắm mình trong đam mê tửu sắc, còn có nhiều người con đã lìa xa CHA mà tôn thờ các loài thụ tạo, ngụp lặn trong bùn nhơ tội lỗi.
* Không những con người chúng ta đau khổ, mà chính Thiên Chúa là Cha của chúng ta cũng đang đau khổ, vì những người con đang sống xa cách Chúa.
* Lời của một người Thầy, muốn gọi môn sinh đến để chỉ dạy cho con đường dẫn đến hạnh phúc.
Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.
Ách của tôi êm ái, bởi vì cái ách ấy, Ách tình yêu, được lấy từ tình thương của Chúa Cha, nên nó êm ái, nó nhẹ nhàng, nó ngọt ngào, nó hạnh phúc.
Cái ách ấy được truyền sang Chúa con, nên Chúa Con có lòng hiền hậu như Chúa Cha, có lòng thương xót như Chúa Cha.
Nay Chúa Con lại muốn truyền cái ách ấy cho con người chúng ta. Nhưng xét cho cùng, thì chẳng mấy ai đoái hoài tới cái ách tình yêu này.
Bởi thế con người luôn thiếu tình yêu, mà đã thiếu tình yêu thì cư xử với nhau cũng chẳng có tình yêu. Do đó, những cảnh bất công, hận thù, tranh quyền đoạt lợi vẫn cứ xẩy ra trong cuộc sống của con người.
Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Đã là Thầy dạy, thì trong thầy có đầy đủ những đức tính cần thiết để truyền cho môn sinh. Nhưng môn sinh thì lại không chịu theo Thầy để học. Hiền hậu và khiêm nhường. Hai đức tính rất cần thiết cho đời sống đức tin của người con Chúa. Bởi vì nó là Đức tính căn bản, để đem nguồn ơn thánh xuống cho tâm hồn.
Hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi.
* Đây là một phương thế mà Chúa Giêsu muốn ban cho các tín hữu, để làm kim chỉ nam trong cuộc sống thường ngày.
Sở dĩ chúng ta còn gặp nhiều đau khổ, nhiều trái ý phật lòng với nhau. Bởi vì chúng ta chưa mang lấy ách của Chúa, chưa học với Chúa.
* Môn đệ Giuđa không học với Chúa, nên đã làm cho Chúa buồn lòng: Thà nó đừng sinh ra thì hơn.
Trong những cơn gian nan thử thách, những khốn khó của cuộc đời, người Kitô hữu luôn biết nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn làm mọi sự tốt lành cho chúng ta.
* Thánh Giacôbê khuyên: Phúc thay người biết chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người. (Gc 1,12)
* Thánh Phêrô cũng dạy rằng: Anh em đang bị lửa thử thách: Đừng ngạc nhiên mà coi đó như là một cái gì khác thường xẩy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. (1Pr 4,12-13)
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu lòng thương xót, Chúa Giêsu Con Cha đã chịu đau khổ, để đền tội thay cho chúng con và đem lại hạnh phúc trường sinh cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha. Xin Cha cho chúng con biết chia sẻ sự đau khổ với Chúa Giêsu và biết vâng phục Thánh ý Cha trong suốt cuộc đời, để mai ngày chúng con cũng được hạnh phúc trường sinh với Cha trên quê Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.