074- SỰ SỐNG

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (1, 1-5)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

 (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Do Lòng Thương Xót của Chúa, Chúa đã  kêu gọi chúng ta từ hư không thành hiện hữu, được làm con người, rồi Chúa lại còn ban cho chúng ta được sự sống, sự sống siêu nhiên và sự sống tự nhiên. Như vậy, sự sống là Quà tặng mà Thiên Chúa đã ban không.

Ađam – E và đã được nhận lãnh sự sống ấy trong vườn địa đàng, Ông bà đã được Thiên Chúa thông chia cho sự sống, nếu không vì phạm tội bất tuân phục, chắc chắn ông bà sẽ được sống trường sinh bất tử. Nhưng vì phạm tội, nên Thiên Chúa đã ra án phạt, cất đi sự sống siêu nhiên: Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với đất.  chỉ còn để lại cho con người sự sống tự nhiên: Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn.

I-       SỰ SỐNG TỰ NHIÊN:

1-      Từ thuở ban đầu:

Ngay sau khi tạo thành con người bằng bùn đất, Thiên Chúa đã ban cho con người những phương tiện: Thức ăn, nước uống…. để kiếm ra lương thực nuôi sống thể xác:

*        Đây, Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. (St 1,29)

*        Hãy làm chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất.(St 1,28)

*        Thiên Chúa còn ban cho con người được vinh dự cộng tác với Ngài trong việc tạo dựng và phát triển sự sống mới: Hãy sinh sôi nẩy nở cho đầy mặt đất. (St 1,28)

2-      Sau khi lãnh án phạt:

*        Truyền sinh nòi giống:

Thực hiện ý định tốt lành của Thiên Chúa, con người càng ngày càng sinh sôi nẩy nở, canh tác đất đai, cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường, làm cho bộ mặt trái đất ngày càng tốt đẹp hơn.

Duy có một điều mà không nằm trong ý định của Thiên Chúa, đó là ngày nay người ta lạm dụng tình dục quá độ, đưa đến tình trạng nạo phá thai, cướp đi những sinh mạng non nớt bé bỏng ngay còn trong trứng nước. Một tội ác mà những con người có nhân tính không bao giờ dám làm.

*        Vất vả, lao nhọc:*Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất.(St 3,17-19)

Lao động vất vả để kiếm cơm ăn áo mặc là bổn phận của con người, thời đại khoa học ngày nay, đã giúp cho con người đỡ một phần nào lao nhọc.

Thí dụ:

*        Ngày xưa cày ruộng bằng trâu, một ngày chỉ cày được vài sào.

*        Ngày nay cày bằng máy nông nghiệp, một ngày cày được gấp mười lần.

Ngày xưa cấy, gặt, bằng tay, ngày nay dùng máy.

  • Thiên Chúa đã ban cho con người trí thông minh, để nghiên cứu, tìm tòi, và phát minh ra những máy móc, dụng cụ tối tân, để phục vụ sự sống con người, giúp cho đời sống con người càng ngày càng thăng tiến. Đó cũng là một ân huệ lớn lao.

Từ một người, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa, may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta. (Cv 17, 26-27)

Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu.

(Cv 17,28)

*        Ốm đau bệnh tật:

Bệnh tật là hậu quả của sự thoái hóa cơ thể. Bộ phận nào bị thoái hóa nhiều, thì đau nhiều, thoái hóa ít thì đau ít. Bởi vì chất liệu tạo thành cơ thể con  người là bùn đất, nên chỉ trong một khoảng thời gian nào đó như Thiên Chúa đã ấn định, thì các bộ phận ấy không hoạt động được nữa, thế là sinh ra bệnh tật.

*        Già yếu :

Trước khi sự chết đến để giải thoát con người khỏi kiếp trầm luân, thông thường là sự già nua tuổi tác, cơ thể bớt linh hoạt, sự vận động hạn chế, ăn uống không đủ chất nuôi dưỡng cơ thể, khiến cho cơ thể bị lão hóa, cũng như cây cối già cỗi, không sinh ra hoa trái được nữa.

*        Trong thời gian sống với tuổi già, con người lại bị chi phối bởi bao nhiêu điều khổ ải, có khi khổ vì cô đơn, không người bầu bạn, chẳng ai an ủi…

*        Có khi khổ vì bị con cháu hất hủi…

*        Chết:

Chết là do hậu quả của tội bất trung của con người đối với Đấng Tạo Hóa, bởi vậy nó là định luật bất khả kháng, ai ai cũng phải chết, có chết thì mới được về nơi mình phát xuất ra đi vào đời.

Vì từ đất,  ngươi đã được lấy ra, ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất.

(St 3,19)

Thánh Phanxicô khó khăn đã nói:

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời…

II-     SỰ SỐNG SIÊU NHIÊN:

1-      Từ thuở ban đầu:

Ông bà nguyên tổ sống đẹp lòng Thiên Chúa, vì sau khi tạo dựng: Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. (St 1,31)

*        Nhưng một biến cố đã xẩy ra, con người lại chiều theo ý xấu của ma quỉ, mà không vâng lời Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên mình. Nên đã bị Thiên Chúa nghiêm phạt.

2-      Sau khi lãnh án phạt:

Sự sống siêu nhiên không còn nữa, con người mất hẳn nguồn tình yêu của Thiên Chúa khiến cho cuộc sống ra nặng nề: Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe, để canh giữ đường đến cây trường sinh.(St 3,24)

3-      Nhờ Lòng Chúa Xót thương:

Nhìn thấy một công trình tốt đẹp của mình bị Satan phá hỏng. Thiên Chúa động lòng trắc ẩn, Người không nỡ hủy diệt con người như đã hủy diệt Satan. Người lại còn thương, muốn cứu vớt con người cho khỏi chết đời đời: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. (St 3,15)

a)-Sai Con Một xuống trần:

Đến thời gian đã định, Thiên Chúa sai Con Một của Người xuống trần :

*        Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16)

*        Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. (Ga 1,14)

b)-     Thể hiện tình thương:

Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. (Ga 1,16)

*        Ơn được gọi Thiên Chúa là Cha.

*        Ơn được làm môn đệ của Chúa.

*        Ơn được làm bạn hữu thân tình với Chúa Con.

*        Ơn hoán cải.

*        Ơn chữa lành.

*        Ơn tái sinh.

*        Ơn phục sinh.

III-    CON NGƯỜI VỚI SỰ SỐNG:

1-      Sự sống tự nhiên:

Bởi vì tội lỗi đã làm cho con người ra tối tăm, nên con người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt hay hư nát, mà không nhìn thấy cái vinh quang mai ngày trên quê trời.

Bởi thế, ngày nay đa số con người chỉ biết sống cho hiện tại: lo tìm kiếm tiền, tài, danh, lợi, thú…là ưu tiên, là cần thiết. Còn chuyện đạo đức thì kể như mất thời giờ, vô bổ…

Thánh Giacô bê dạy: Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy! anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết, anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin, anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.(Gc 4,1-3)

2-      Sự sống Siêu nhiên:

Cũng bởi vì con người lao vào hưởng thụ, nên đã quên đi sự sống vĩnh cửu. Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. (Gc 4,8)

*        Thánh Phêrô dạy: Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô, đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em là những người nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. (1Pr 1,3-5)

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban Con Một của Chúa làm hy lễ đền tội thay cho chúng con, để nhờ lượng từ bi hải hà của Chúa và nhờ công nghiệp Con Một Chúa, chúng con sẽ được phục sinh vinh hiển. Xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành trong đường lối Chúa, để mai này chúng con được về cùng Chúa hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.