076- CHỨNG NHÂN

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (1,6-12)

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đã đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

 (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Thiên Chúa đã giáng sinh làm con người, sống giữa con người, để đem lại hạnh phúc cho con người, thế nhưng con người lại khước từ Thiên Chúa. Bởi vì con người không muốn đón nhận chân lý mà chỉ muốn sống theo bản năng, theo sự dối trá của ma quỉ. Nên Chúa Giêsu đã nói thẳng rằng: Cha các ông là ma quỉ, và các ông muốn làm những gì mà cha các ông ham thích.

*        Những cái mà con người ham thích là sự dối trá, là lừa lọc để mưu quyền đoạt lợi. Do đó, người Kitô hữu cần phải mạnh dạn làm chứng nhân cho Đức Kitô, để đem chân lý đến cho mọi người.

I-       Sự quan trọng của chứng nhân:

1-      Chứng nhân bằng lời nói: Ông Gioan đã được Thiên Chúa sai đến để làm chứng cho sự thật: Ông tuyên bố: Tôi đây làm Phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người. (Ga 1,26-27)

Hôm sau, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng xóa tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. (Ga 1,29-30)

Khi Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời. Người tin Chúa thì nói rằng: Đó là một người tốt. – Họ nói: Khi Đấng Kitô đến, liệu Người có làm nhiều dấu lạ hơn ông này chăng? (Ga 7,12 + 31)

Còn kẻ chống đối thì bảo: Ông ta mê hoặc dân chúng.(Ga 7,12 ) và tìm cách bắt Người. (Ga 7,30)

Chúa Giêsu nói thẳng với những kẻ chống đối rằng: Thế gian không thể ghét các anh, nhưng tôi thì nó ghét, vì tôi làm chứng rằng: Các việc nó làm thì xấu xa. (Ga 7,7)

Cũng bởi vì làm chứng cho sự thật, nên Gioan đã bị chém đầu.

*        Chúa nói: Thầy nói cho anh em biết: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các Thiên Thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các Thiên Thần của Thiên Chúa. (Lc 12,8-9)s

*        Sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ và nói rằng: Có lời Kinh thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân Danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. (Lc 24,46-48)

*        Trong các Thánh Lễ, sau khi Linh mục truyền phép, chúng ta tung hô rằng: Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.

Vậy chúng ta đã tuyên xưng như thế nào và loan truyền làm sao?

*        Tuyên xưng và loan truyền luôn đi đôi với nhau. Đó là thái độ thể hiện niềm tin của Kitô hữu đối với Thiên Chúa chí Thánh: Thực hiện chức năng ngôn sứ của mình, người Kitô hữu phải nhiệt thành trong việc loan truyền Lời Chúa trong các lãnh vực: Giáo lý  Dự tòng, Giáo lý khai tâm. Tham gia các hoạt động tông đồ, khuyên nhủ chỉ bảo lẫn nhau biết đường thờ phượng Chúa cho sốt sắng.

2-      Chứng nhân bằng việc làm:

Chúa Giêsu đã dạy: Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Mt 5,16)

*        Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chúng cho họ và các dân ngoại được biết. (Mt 10,18)

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đã làm được những gương sáng nào trong những giao tiếp với người chung quanh chúng ta? Là người con Chúa, Chúa của tình thương, chúng ta có thể hiện tình thương cho anh em chúng ta không? Mà tình thương thì luôn đi kèm với Bác ái. Chúng ta đã làm được những việc thiện hảo nào, để mọi người nhận biết chúng ta là con của Chúa?

Đối với những người trong cùng một gia đình Đức tin, chúng ta cư xử như thế nào? Có khiêm nhường nhịn nhục nhau không? Có làm thiệt hại ai cái gì không?

Đối với những người anh em chưa nhận biết Chúa, chúng ta đã làm gì để họ được biết Chúa? Có kỳ thị tôn giáo không? Có tranh luận với họ về tôn giáo không?

Thánh Phao lô nói: Quả thật! với thời gian, đáng lẽ anh em đã phải là những bậc thầy , thế mà anh em lại cần phải để cho người ta dạy anh em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa. (Dt 5,12)

II-     Lợi ích của chứng nhân:

1-      Củng cố đức tin :

Thánh Phaolô dạy:  Khi mảnh đất nào được thấm mưa thường xuyên đổ xuống và sinh ra những loại cây có ích cho người canh tác, thì mảnh đất ấy nhận được phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng nếu mảnh đất ấy chỉ sinh gai cùng góc, thì là đất bỏ đi, bị nguyền rủa đến nơi rồi và rốt cuộc sẽ bị đốt cháy. (Dt 6,7-8)

*        Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một Thần Khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. (2Tm 1,7-8)

2-      Duy trì và phát triển Đức tin:

Thánh Phao lô khuyên: Hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục, để trở nên công chính. Nhờ vậy người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. (2Tm 3,14-17)

III-    Mẫu gương chứng nhân:

–        Thánh Phaolô nói: Được Thiên Chúa phù hộ, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn, tôi không nói gì khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Mô-sê đã báo trước sẽ xẩy ra, đó là: Đấng Kitô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để loan báo ánh sáng cho dân Do thái cũng như cho các dân ngoại. (Cv 26,22-23)

Thánh Gioan đã làm chứng rằng: Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng. Nơi Người không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. (1Ga 1,5-6)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là ánh sáng đến trong thế gian, để soi đường dẫn lối chúng con về với Chúa Cha, như Chúa đã nói: Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Xin Chúa cho chúng con luôn biết từ bỏ mọi sự thế gian, để đi theo Chúa cho đến trọn đời. Amen.