Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
(12,4-9)
Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy. Thầy nói cho anh em biết: Anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai xu phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ! Anh em còn quí giá hơn muôn vàn chim sẻ. Thầy nói cho anh em biết: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các Thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các Thiên thần của Thiên Chúa.
(Đó là LờiChúa)
Chia sẻ:
Giữa hai thế lực chính và tà, muôn đời vẫn chống đối nhau, thế lực của sự gian ác có thể hoành hành dữ dội trong mọi thời đại, để làm khuynh đảo con cái của sự sáng. Bởi vì ông chủ của nó là Satan, kẻ đã làm cho Tổ tông Ađam – Evà phải ngã gục trước những lời dụ dỗ ngon ngọt. Thế gian đã tôn thờ Satan làm chủ của mình, nên Satan đã không từ bỏ một thủ đoạn gian ác nào, miễn là làm cho con người của chúng ta phải rơi vào tay chúng.
* Satan là thế lực sống trong bóng tối tội lỗi, mà đã sống trong bóng tối thì luôn sợ ánh sáng.
* Con cái của Thiên Chúa thì đi theo Ánh sáng của sự sống, mà: Bóng tối đã không diệt được sự sáng. (Ga 1,5)
* Thánh Gioan dạy rằng: Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận, còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Người, thì Người cho họ quyền làm con Thiên Chúa. (Ga 1,9-12)
Như vậy, trong nhà của Thiên Chúa có hai loại người:
1- Loại thứ nhất: Là những kẻ không tin vào Danh Chúa, không nhận Chúa làm chủ tể của mình, họ đi theo sự tối tăm là thế lực của ma quỉ, họ luôn luôn làm những điều gian ác để chống đối lại những việc đạo đức thánh thiện. Bởi Thế, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta rằng: Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng: Nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. (Ga 15,18-19)
2-Loại thứ hai: Là những người tin vào Danh Chúa, đi theo Chúa, nhận Chúa làm chủ cuộc đời mình. Chấp nhận sự ghen ghét của ma quỉ, đồng thời cũng sẽ chịu những đau khổ do ma quỉ gây nên. Nhưng trong những lúc đau khổ, thử thách, chúng ta hãy dựa vào Đức Kitô, để có thể đứng vững cho đến cùng: Xin anh em nhớ lại những ngày đầu, lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị xỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người. Khi thì phải liên đới với người cùng cảnh ngộ. Quả thật! Anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội, và đã vui mừng để cho người ta đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quí giá hơn, lại vừa bền vững. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em, lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn, để sau khi thi hành thánh ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều Người đã hứa. (Dt 10,32-36)
* Thánh Phêrô khuyên chúng ta rằng: Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu, giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ quí hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu lửa thử. Nhờ thế. Khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. (1Pr 1,6-7)
* Chúa Giêsu đã bảo đảm cho những đau khổ của chúng ta: Phúc cho anh em, khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả, và bị xóa tên như đồ xấu xa. Anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. (Lc 6,22-23)
Tóm lại:
Khi đã chấp nhận theo Đức Giêsu Kitô: Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy. để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. (Mt 10,17-18)
* Nhưng: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. (Mt 10,28)
* Bởi vì: Ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.
(2Tx 2-3)
* Cuối cùng: Thầy nói cho anh em biết: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các Thiên Thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các Thiên thần của Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu.
Chúa đã dạy chúng con rằng: Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
Xin cho chúng con đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững bền, và lòng mến thiết tha, để chúng con có thể đứng vững được trong những cơn gian nan khốn khó, và tuyên xưng niềm tin của chúng con bằng cuộc sống thường ngày, để làm vinh danh Chúa.
Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.