Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. ( 19, 27-29)
Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em: Anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội, và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp nữa.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Là người Công Giáo, tất cả chúng ta ai ai cũng tin rằng: Sau cuộc sống ở trần thế này, chúng ta còn có cuộc sống ở đời sau trên Thiên đàng. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa của hai cuộc sống này, ngõ hầu tìm ra được phương thế hữu hiệu nhất để đạt được hạnh phúc bất diệt cho chúng ta.
I- CUỘC SỐNG TRẦN THẾ:
1- Nguồn gốc sự sống: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất, nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.”
(St 2,7).
Như vậy, ngay từ thuở ban đầu, con người đã được Thiên Chúa thông ban sự sống Thần linh, để trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa ngay trong xác phàm hay hư nát này.
Nhưng con người đã sa ngã, phạm tội nghe theo lời xúi giục của ma quỉ mà bất tuân lệnh Thiên Chúa đã truyền dạy, nên Thiên Chúa đã thu hồi lại sự sống Thần linh đó, chỉ để lại cho con người sự sống thuần túy thể xác: “Ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất. Vì từ đất ngươi đã được lấy ra, ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất.” (St 3,19)
2- Ý nghĩa của cuộc sống trần thế:
* Do Lòng Thương Xót, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh mình….có nam, có nữ….ban phúc lành cho họ và phán với họ: “Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất.” (St 1,27-28)
* Thiên Chúa truyền cho con người rằng: Hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn. Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi phải chết.” (St 2,16-17)
* Cũng bởi lệnh truyền này, con người được thay mặt Thiên Chúa bảo quản, canh tân các công trình của Thiên Chúa cho mỗi ngày một tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn.
* Nhưng từ sau khi con người sống xa lìa Thiên Chúa, thì: Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định, và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy, là để họ tìm kiếm Thiên Chúa.” (Cv 17,26-28)
Do đó: Cuộc sống trần thế này là một chuỗi ngày mà con người chúng ta sống, để đi tìm Thiên Chúa. Nghĩa là tìm về sự sống thật, mà ngày xưa Tổ Tông Ađam-Evà đã đánh mất.
* Nhìn vào thực tế, chúng ta thấy rằng: Con người ngày nay, ai ai cũng lo tìm kiếm của cải vật chất, chức quyền, địa vị, bổng lộc nhiều để hưởng thụ……
* Đối với những người không có đức tin, thì việc tìm kiếm như vậy họ cho là đích đáng, vì Sống để hưởng thụ, không hưởng thụ thì chết rất uổng.
* Cũng bởi nhu cầu hưởng thụ gấp gáp này, mà nhiều người đã mất hết nhân tính, sẵn sàng chà đạp đồng loại, bán rẻ anh em, cha mẹ, vợ con để đạt được mục đích.
* Sau khi đạt được mục đích rồi thì hưởng thụ, hưởng thụ rồi thì chết, và chết rồi là hết.
Công thức cuộc đời của những người này là:
Sinh ra-lớn lên-làm việc-hưởng thụ-chết-hết.
Nếu chết là hết thì cuộc đời thật vô nghĩa.
* Nhưng đối với con cái của Thiên Chúa, thì đã được Chúa Giêsu giáo huấn rằng: “Những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Đức Công Chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,32-33)
* Như vậy. Đối với người Công Giáo, sống ở đời này là chờ ngày về với Chúa, mà muốn về với Chúa thì phải Sống Công chính. Nghĩa là sống tốt lành, thánh thiện như lời Chúa đã dạy: “Hãy yêu mến Chúa và yêu thương anh em như chính mình.”
* Mà muốn yêu mến Chúa thì phải tuân giữ luật Chúa. Ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy.”
* Và muốn yêu thương anh em như chính mình, thì đừng bao giờ chúng ta làm cho anh em mình phải đau khổ cả về thể xác cũng như tinh thần.
Thánh Phaolô dạy: “Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót, và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.” (Ep 4,32)
* Chúa Giêsu cũng khuyến cáo rằng: “ Nếu anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Cha trên trời cũng không tha thứ cho anh em.”
* Sau khi chúng ta đã sống đúng như lời Chúa Giêsu đã dạy, thì cuộc sống trần thế của chúng ta mang một ý nghĩa cao quí, là được xứng đáng làm con của Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc bất diệt sau này trên Thiên Đàng.
* Thánh Phaolô đã dạy rằng: “Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô.” (Ep 1,5)
* Và hôm nay, chúng ta đã được làm người Kitô hữu, nghĩa là được làm con của Thiên Chúa. Đó là một hồng ân mà Thiên Chúa ban không cho chúng ta:
* Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. (1Ga 3,1)
và Chính Chúa Giêsu cũng dạy rằng:
* Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. (Ga 15,16a)
Nhưng sống trong thế giới đầy rẫy những bất toàn, bất công, đầy những mưu mô, xảo trá, gian lận, người Kitô hữu chân chính thường bị thiệt thòi hơn những người khác.
Bởi thế, Thánh Gioan nói: Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ, chúng ta biết rằng: Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. (1Ga 3,2)
Niềm hy vọng vào sự sống mai sau trong Nước Chúa, cũng là một khích lệ lớn lao mà đích điểm của mỗi người Kitô hữu phải nhắm đến.
- Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. (Rm 8,19)
- SỰ SỐNG BẤT DIỆT:
- Nguồn gốc:
Sau khi nghe Thiên Chúa tuyên án: “Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất..” và qua cuộc phán xét nghiêm minh này, con người như đi vào ngõ cụt, chẳng còn chút hy vọng nào trong tương lai. Nhưng Lòng Thương Xót của Chúa không dừng lại ở giây phút tuyên án này, mà lại còn mở ra cho con người một con đường sống , con đường đó là Tình Yêu. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
2- Ý nghĩa:
* Thiên Chúa giầu Lòng Thương Xót và rất mực yêu thương con người, nên mặc dù con người đã phải chết vì phạm tội. Nhưng nếu có lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, thì Thiên Chúa lại ban cho con người sự sống trong Đức Giêsu Kitô. “ Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời.” (Ep 2,4-6) và “Để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời…Người ban tặng cho ta trong Thánh tử yêu dấu.” (Ep 1,6).
* Như vậy: Sự sống bất diệt là một đặc ân:
Bởi vì: Nhờ công nghiệp chịu nạn, chịu chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, tất cả những ai Người đã biết từ trước, thì đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. (Rm 8,29)
Và tất cả những người lãnh nhận được đức tin để dẫn vào sự sống đời đời, đều do lòng thương xót của Chúa Cha.
* Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. (Ga 6,44)
Nhờ Chúa Giêsu mặc khải, chúng ta mới biết được Chúa Cha và do lòng thương xót của Chúa Cha, chúng ta mới được gọi Thiên Chúa là Cha: Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. (1Ga 3,1)
* Chúng ta biết rằng: Con Thiên Chúa đã đến, và ban cho chúng ta trí khôn, để biết Thiên Chúa thật, chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong Con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. (1Ga 5,20)
3- Điều kiện để hưởng sự sống bất diệt:
Sự sống đời đời là một ân ban của Thiên Chúa. Nhưng muốn được hưởng sự sống ấy, chúng ta phải phấn đấu, phải tuân giữ các lệnh truyền của Thiên Chúa. Phải sống trong sạch: Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. (Mt 5,8)
Và trong cuộc sống cũng phải xa lánh những thú vui bất chính, những việc làm bất nhân, những đối xử bất nghĩa với anh em đồng loại:
* Chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng kêu gọi anh em vào Nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người. (1Tx 2,12)
* Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời. (Gl 6,8)
Song song với đời sống tự nhiên, người tín hữu cũng cần phải có ơn Chúa dồi dào, phải luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa: Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. (1Ga 5,12
Mà muốn có Chúa Con trong mình thì có một phương pháp tốt nhất là: Rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. (Ga 6,54)
Như vậy, con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu không suông sẻ như nhiều người vẫn tưởng, mà nó đòi hỏi sự hy sinh, chiến đấu cam go trọn cả cuộc đời của mình. Mặc dù, chúng ta là những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng để đạt được thành công, cần phải có sự cố gắng của chúng ta:
* Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó thêm vững mạnh. Có thế, sẽ không bao giờ anh em vấp ngã, và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào Nước Vĩnh Cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. (2Pr 1,10)
Thiên Chúa đã hứa rằng:
* Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống. (Kh 2,7)
* Thánh Phaolô nói: Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng cho tôi trong ngày ấy.” (2Tm 4,7-8)
Và: Cái thân hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. (1Cr 15,53)
4- Thiên Chúa thực hiện lời hứa:
Những người nghèo khó, hèn mọn, luôn luôn được Thiên Chúa ưu đãi. Như lời Đức Maria đã nói: Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới…
Thánh vương Đavit cũng dạy rằng:
* Kẻ nghèo hèn được Đất Hứa làm gia nghiệp và vui hưởng cảnh hoan lạc chan hòa. (Tv 37,11)
Cuối cùng, đến ngày tận thế:
* Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm, những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và hạnh phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. (Rm 2,6-7)
Như vậy, nếu chúng ta đã theo Chúa và phụng thờ Chúa trọn đời ở trần gian này, thì chúng ta cũng sẽ được về bên Chúa để hưởng phúc trường sinh với Người:
- Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. (Ga 12,26)
Và Công thức cuộc sống của người con Chúa là:
Sinh ra – lớn lên – làm việc – chết – sống Bất diệt.
Tóm lại:
Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống, và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quí báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. (2Pr 1, 3-4)
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu Lòng thương xót, chúng con tạ ơn Cha, vì Cha đã thương yêu chúng con từ thuở đời đời, và nhờ công ơn cứu chuộc của Con Một Cha, Cha hứa ban sự sống vĩnh cửu cho chúng con. Xin Cha giúp chúng con biết sống xứng đáng, để sau này lãnh nhận được vinh quang Nước Trời như lời Cha đã hứa. Amen.