Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (14,20-21)
Ngày đó, anh em sẽ biết rằng: Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
- Thiên Chúa giầu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ.
(Ep 2,4-5)
I- Thiên Chúa là nguồn tình yêu:
Chúa phán với Tiên tri Isaia rằng:
- Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay. Đức Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy.
(Is 54,10)
Bởi vì Thiên Chúa luôn luôn trung tín với những lời Chúa nói và thánh thiện trong những việc Chúa làm. Từ lòng Người tuôn chảy ra nguồn tình yêu thương cho đến muôn đời, đối với những ai tin cậy Chúa:
- Ai tin cậy Chúa, luôn được Người ấp ủ thương yêu. (Tv 32,10b)
Dù con người chúng ta có lầm lỗi bao nhiêu đi nữa, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn luôn yêu thương mà không bao giờ từ bỏ chúng ta, bởi vì con người là hình ảnh của chính Chúa:
* Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. (Is 49,15)
Nguồn tình yêu của Chúa Cha được luân chuyển sang Chúa Con và từ Chúa Con chuyển sang cho những ai thuộc về Chúa. Nghĩa là những ai tuân giữ Lời Chúa: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
Từ sự kết hợp mật thiết này, những người yêu mến Chúa, sẽ được Chúa thông ban cho cả sự sống Thần linh nữa:
- Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho, cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa, cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (Ga 15,1-2)
Tình yêu của Chúa Cha được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.(Rm 5,8)
II-Thiên Chúa: Biển Thương Xót:
- Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. (Ga 1,16)
Vẫn biết rằng: Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người và sẵn sàng ban phát mọi nhu cầu cho con người. Nhưng để lãnh được những ơn huệ từ nơi Thiên Chúa, con người phải biết sống Theo Thánh ý của Chúa, phải từ bỏ mọi ý riêng, nhất là những điều làm trái với luật Chúa đã truyền dạy:
* Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. (Tt 2,11-12)
* Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina rằng: Con hãy biết rằng: Khi con khổ chế ý riêng của con, khi đó ý Cha mới ngự trị trong con. (NkLTX 365)
* Một khi ân sủng đã ngập tràn trong tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ được vui mừng hoan hỉ trong Lòng thương xót của Chúa. Vì chính Chúa đã làm cho chúng ta được nên công chính, để xứng đáng hưởng sự sống đời đời như lòng Chúa mong ước:
* Ân sủng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (Rm 5,21)
* Từ sự sung mãn của Người, Người đã ẩn dấu chúng ta trong thương tích của Ngườivà ban cho chúng ta được sống an vui hạnh phúc.
* An bình và thịnh vượng: Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông…..ở đó sẽ không còn sư tử, thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai, không thấy bóng dáng một con nào, những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó. (Is 35,1+9)
* Hạnh phúc: Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người. Người phán: Này đây! Ta gởi đến các ngươi lúa mì, rượu mới và dầu tươi, để các ngươi được no nê thỏa thích. Ta sẽ không còn để các ngươi phải nhục nhã ê chề giữa các dân ngoại.
(Ge 2,18-19)
III- Lòng thương xót Chúa: Nơi con người ẩn náu:
* Tất cả chúng ta được dìm trong biển thương xót của Chúa. Chúng ta là những người:
– Ốm đau bệnh tật: Tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.
(Lc 4,40)
– Cùi: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch
(Lc 5,12)
– Què: Hãy đứng dậy, vác giường mà về nhà đi. (Mt 9,6)
– Mù: Lạy con vua Đavit, xin thương xót chúng tôi. Các anh tin thế nào thì được như vậy. (Mt 9,28-29)
– Câm, điếc: Epphata-Hãy mở ra! lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.(Mc 7,34)
– Mồ côi, góa bụa: Chúa Giêsu nói với bà góa có con chết rằng: Bà đừng khóc nữa. Rồi Người lại gần sờ vào quan tài và nói: Này người thanh niên, tôi bảo anh: Hãy trỗi dậy, người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói.
(Lc 7,13-15)
– Lo lắng sợ hãi: Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất. Sao nhát thế? Hỡi những người kém lòng tin. (Mt 8,26)
– Tội lỗi: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi! Chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.(Ga 8,11)
– Người tội lỗi hối cải: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. (Lc 15,22-24)
– Dân chúng lầm than: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (Mt 9,37)
– Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.(Mt 14,16)
– Những người vất vả lao nhọc: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,28)
– Bà ngoại giáo có con gái bị quỉ ám:
Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỉ ám khổ sở lắm………….Này bà! Lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. (Mt 15,21-28)
* Một dấu chỉ khác cho chúng ta nhận biết được lòng Thiên Chúa đầy khoan dung nhân hậu, là Chúa muốn lập Lễ kính nhớ lòng thương xót Chúa. Chúa nói với Bà Thánh Faustina rằng: Ta muốn tấm ảnh này được long trọng làm phép vào ngày Chúa nhật II Phục sinh. Chúa nhật đó là Lễ kính lòng thương xót của Ta. Ta muốn Lễ kính này trở nên chốn náu thân và bình phong cho hết mọi linh hồn, cách riêng cho các tội nhân khốn khổ. Trong ngày này, vực thẳm Lòng thương xót của
Ta sẽ được mở ra. Ta sẽ đổ tràn cả đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn, những kẻ tìm đến lòng thương xót của Ta. (NkLTX 699)
Và: Vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu Lòng thương xót của Ta cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Ta, đặc biệt lúc Ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ điểm của Lòng thương xót vĩ đại nhất đối với thế giới. Trong giờ này, Ta sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì với các linh hồn kêu van Ta, nhân danh cuộc tử nạn của Ta. (NkLTX 1320)
Tóm lại:
Thiên Chúa luôn luôn ấp ủ con người chúng ta trong lòng thương xót của Chúa, dù con người có phản bội lại Chúa, có chống đối Chúa và đã tham gia vào việc giết Chúa, Chúa vẫn thương yêu và sẵn lòng tha thứ: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
Như vậy ở nơi Chúa, cả một đại dương thương xót, mà con người chúng ta phải biết dìm mình trong đó, để được lãnh ơn tha tội và được cứu rỗi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa luôn luôn muốn ấp ủ chúng con trong tình yêu của Chúa, nhưng chúng con thì lại cứ muốn sống xa Chúa, khiến Chúa phải buồn khổ vì chúng con. Xin thứ tha cho chúng con, và cho chúng con luôn biết dìm mình trong biển thương xót, để tránh được sự phán xét nghiêm minh của Chúa trong ngày sau hết. Amen.