Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (11,17-27)
Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. Nhiều người Do thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Maria, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mác-ta liền ra đón Người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Mác ta nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy. Đức Giêsu nói: Em chị sẽ sống lại. Cô Mác ta thưa: Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin không? Cô Mác ta đáp : Thưa Thầy, có, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Mang kiếp sống của con người, đã có rất nhiều lần chúng ta phải trải qua những thử thách, đau thương và khổ cực. Những đau thương đó, có thể sẽ làm cho tâm hồn chúng ta ra tan nát.
Nhưng đối với người con của Chúa, thì khi gặp những cảnh gian truân, đau khổ, chúng ta đã có chỗ dựa tinh thần, có nguồn an ủi, để tránh rơi vào tình trạng tan nát cõi lòng, dẫn đến tuyệt vọng.
I-Thiên Chúa là nơi ẩn náu:
* Tiên tri Giêrêmia dạy rằng: Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong. Mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. (Gr 17,7-8)
* Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. (Tv 16)
* Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. (Tv 142,11).
* Thánh vương Đavit khi gặp phải phiền muộn đã thở than với Chúa rằng: Xin xót thương. Lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đã mòn mỏi, hồn ảo não và thân hình tiều tụy. Đời tiêu hao trong nỗi u buồn, và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than, con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã. (Tv 31,10-11)
* Đau khổ một lần chưa đủ, còn có khi hết chuyện này đến chuyện kia, cứ dồn dập đổ xuống trên đầu chúng ta. Hãy noi gương Thánh Vương Đavít, luôn trông cậy và cầu khẩn Chúa: Mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ. Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa, và giơ tay hướng thẳng về Ngài.
(Tv 88,10)
* Chúa Giêsu, người Cha nhân lành đã mời gọi các con cái của Người: Hỡi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bổ sức cho.
II- Đau khổ tôi luyện Đức tin:
* Vượt xa những suy nghĩ của trần thế, với đức tin, chúng ta phải tin rằng: mọi sự xẩy đến với chúng ta đều do Thánh ý của Thiên Chúa. Người muốn tôi luyện chúng ta để trở thành của lễ tuyệt hảo, xứng đáng dâng lên ngai tòa Thiên Chúa , và cũng là phần thưởng cao quí cho chúng ta trên nước trời mai sau:
* Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em. Để lại một gương mẫu cho enh em dõi bước theo Người. (1Pr 2,26)
Thầy đi trước làm gương cho con bước.
Muốn theo Thầy thì phải cố bước theo.
Đường đời con dù có lắm cheo leo.
Đâu thấm gì chiều Can vê thuở đó.
Thầy yêu con, Thầy vác cây khổ giá.
Tội gian trần và cả tội của con.
Con yêu Thầy, thì thập giá đời con.
Hãy cố vác cho trọn đời con nhé.
* Chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công vì lòng tôn kính Thiên Chúa, thì đó là một ân huệ……..Nếu làm việc lành và phải đau khổ, mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy. Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo người. (1Pr 2,19-21)
* Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. (1Pr 4,13)
* Do đó, tất cả những đau khổ mà người đời đem lại cho chúng ta: Có thể là những đau khổ do vợ chồng, con cái, có thể là do bạn bè phản bội, có thể là những oan trái bất công, có thể là những lường gạt gian dối v.v…Nhưng là những người con Chúa, chúng ta hãy vững tâm chấp nhận vì lòng yêu mến Chúa: Nếu anh em chịu đau khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. (1Pr 3,14)
* Chúa Giêsu đã nói với bà Margarita rằng: Đừng sợ! Cha gìn giữ con. Hãy quên đi sự đau khổ của con. Biết bao người còn đau khổ hơn con nhiều nữa. Cha nhận lấy cho Cha phần nặng nhất trong gánh của con. Cha thương hại con, vì con yếu đuối lắm con ạ.
Sự hoan lạc toàn vẹn trên đời này không thích hợp cho con Cha đâu. Con hãy tiếp nhận thử thách này với lòng sốt sắng, Cha sẽ đổi nó nên vàng ròng, để làm vui cho Cha và hạnh phúc cho con.
(TĐTYNH 18-5-1967)
* Thánh Phaolô dạy: Vì đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ được đồng hưởng vinh quang với Người.
(Rm 8,17)
* Phần thưởng do đau khổ đem lại hoan lạc và hạnh phúc là như thế. Nhưng trong thực tế, chúng ta đã có lần vấp ngã vì đau khổ, đến chán chường, đến tuyệt vọng.
Bởi vì trong lúc gặp đau khổ, chúng ta đã quên mất Chúa đang hiện diện và đồng hành với chúng ta.
* Matta và Maria Mađalenna đau khổ vì em các bà chết: Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết.
* Hai môn đệ trên đường về Emmau thất vọng vì Chúa đã chết: Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng: Chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xẩy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. (Lc 24,21)
* Giuđa Ít-ca-ri-ốt ra đi thắt cổ tự tử, vì không có Chúa Giê su ở trong lòng.
* Chúa Giêsu cũng nói với Thánh Nữ Faustina rằng: Con hãy nhìn xem để được an ủi. Khi ấy, tôi thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, tôi thấy một đám đông các linh hồn cũng chịu đóng đinh như Người. Chúa Giêsu nói: Con có thấy những linh hồn này không? Những ai chịu đau khổ và khinh bỉ như Cha, họ sẽ nên giống Cha trong vinh quang. Những ai ít giống Cha trong đau khổ và khinh bỉ, cũng sẽ ít giống Cha trong vinh quang. (NKLTX 446)
* Chúa nói với Bà Margarita: Con người ngày nay lấy sự hưởng thụ tất cả những gì thuộc về tạo vật thay thế cho Thiên Chúa. Thế nhưng, trong một xó nhỏ của tâm hồn họ, mà chính họ thường cũng không biết Cha vẫn có đó. Rồi trong cơn hoạn nạn, bỗng nhiên họ nhận thức được sự hiện diện của Cha trong họ.
Nhưng buồn thay! Vậy ra các con của Cha cứ gặp phải đau khổ rồi mới đoái hoài nhớ lại rằng có Cha ư? Chính lúc ấy họ mới bám vào Cha như bám vào cái phao cấp cứu. Nhưng Cha biết rõ lòng tráo trở của họ. Cha biết rằng khi họ đã nhận được ơn họ kêu cầu, họ liền quay trở lại cuộc đời khốn nạn của họ và còn thêm sự vong ân bội nghĩa đối với Cha. Nhưng Cha vẫn yêu dấu họ và Cha không thể chống cưỡng lại những giọt lệ thở than của họ. (NKTYNH ngày 15-10-1966)
Tóm lại:
Là người Công giáo, đã tin nhận Thiên Chúa là Cha, thì phải luôn tin rằng: Cha luôn muốn những điều tốt cho con. Bởi thế
Trên đời, không có gì xẩy ra mà không ngoài ý muốn và chương trình của Chúa. Cái gì cũng có lý do của nó. Đó là ích cho con.
(Theo gương CGS .đ.50-.c.4)
Và Người là Cha giầu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. (2Cr 1,3-4)
* Xin cho con một lời an ủi.
Để đời con đỡ tủi Chúa ơi.
Dương gian đầy ắp tiếng cười.
Còn con một kiếp làm người khổ đau.
Khổ thân xác thấm vào tâm não.
Khổ vì đời vất vả lao đao.
Khổ sầu biết tả làm sao.
Sống lâu càng khổ, càng đau, càng buồn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho mọi việc xẩy ra theo đúng chương trình của Chúa. Nếu Chúa nghĩ là có ích, là tốt cho con, thì xin Chúa ban, để con dùng làm vinh hiển Chúa. Xin định đoạt về con theo nhận xét của Chúa, nhằm vừa ý Chúa và vinh quang Chúa được rực sáng. Amen.
(Theo gương CGS đ.15-c.1-2)