087- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHE CHỞ CHÚNG CON KHỎI LỬA HỎA NGỤC

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (24,44-47)

Đoạn Người phán: Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con là: Cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môisen, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng: Đức Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Thiên Chúa đã yêu thương con người, và ban cho con người được thông hưởng sự sống Thần linh của Thiên Chúa. Nhưng con người tự chuốc lấy án phạt sự chết, khi bất tuân giới luật của Thiên Chúa:

Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện, điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn người sẽ phải chết.

(St 2,16)

Mặc dù con người đã lãnh án phạt. Nhưng vì Lòng thương xót, Thiên Chúa lại mở ra cho con người một con đường sống: Con Đường Cứu Độ, khi Người tuyên bố với kẻ thù của con người là ma quỉ:

Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi. (St 3,15)

I-CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ:

1-Chuẩn bị:

                   Để chuẩn bị cho công trình cứu chuộc, Thiên Chúa đã chọn ông Áp-ra-ham làm tổ phụ của dân Thiên Chúa:

Đức Chúa phán với ông Áp-ram : Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi. Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa, nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Áp-ram ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. (St 12, 1-4)

2-Thực hiện:

Từ dòng dõi của ông Áp-ra-ham, Thiên Chúa đã chọn gọi các ngôn sứ để loan truyền và chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến trần gian:

Thiên Chúa phán: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước Con, để dọn đường cho Con đến. (Mc 1,2)

                   Các sấm ngôn được thực hiện theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa xuyên qua sứ vụ, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu:

–        Con Thiên Chúa làm người:

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta, chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lý. (Ga 1,14)

–        Con Thiên Chúa chịu chết:

Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi.

(Cv 2,23)

–        Con Thiên Chúa Sống lại:

*        Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy từ cõi chết. (Cv 3,15)

* Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi.(Cv 2,24)

3-Tiếp nối sứ vụ Cứu thế:

Mặc dù công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu đã hoàn tất trên cây Thánh giá. Nhưng ơn cứu độ vẫn mãi mãi tiếp nối cho đến ngày tận thế. Bởi thế Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi khắp tứ phương thiên hạ để loan truyền hồng ân Cứu độ cho muôn dân:

*        Phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem.(Lc 24,47)

*        Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi, ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không  phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những  kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng: Chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để  xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng: Phàm ai Tin vào Người thì sẽ nhờ Danh Người mà được ơn tha tội. (Cv 10,39-43)

4*      Đặc ân của Các Tông đồ khi đi rao giảng:

–        Chữa người què:

*        Bấy giờ ông Phêrô nói: Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadaret, anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chỗi dậy, lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp, anh đứng phắt dậy đi lại được.

(Cv 3,6-8)

*        Chính nhân danh Đức Giêsu Kitô, người Nadaret, Đấng mà quí vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho chỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh. (Cv 4,10)

–        Người chết sống lại:

*        Ở Gia-phô, trong số các môn đệ có một bà tên là Ta-bi-tha, có nghĩa là Linh Dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm, trong những ngày ấy bà mắc bệnh và qua đời ……… Ông Phêrô đến, cho mọi người ra ngoài, rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh: Bà Ta-bi-tha, hãy đứng dậy. Bà ấy mở mắt ra.

(Cv 9,36-42)

*        Ở Tơ-roa: Một thiếu niên kia tên là Êu-ty-khô ngồi ở cửa sổ, đã thiếp đi và ngủ say trong khi ông Phaolô vẫn cứ giảng, vì ngủ say nên nó ngã từ tầng thứ ba xuống. Vực lên thì nó đã chết. Ông Phaolô xuống, cúi mình trên nó, ôm lấy và nói: Đừng xôn xao nữa, nó sống mà. (Cv 20,7-12.)

–        Khỏi bệnh Tê bại:

*        Ở Lốt: Bấy giờ ông Phêrô rảo khắp nơi, xuống thăm các thánh cư ngụ tại Lốt, nơi đây ông gặp thấy một người tên là Ê-nê liệt giường đã tám năm, vì anh bị tê bại. Ông Phêrô nói với anh ta: Anh Ê-nê. Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi, anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy. Lập tức anh đứng dậy.

(Cv 9,32-35)

*        Ở Lýt-ra: Có một người bại hai chân ngồi đó, anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. Anh nghe ông Phaolô giảng, ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, thì lớn tiếng nói: Hãy đứng thẳng trên hai chân! Anh đứng phắt dậy và đi lại được

(Cv 14,8-10)

5-Hoàn tất:

Hiệu quả của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện, được kéo dài tới

Khi Đức Kitô giáng lâm, để phán xét kẻ sống và người chết

Như vậy, thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi Người sai Đấng Kitô, Người đã dành cho anh em, là Đức Giêsu. Đức Giêsu còn phải được giữ lại trên trời, cho đến thời phục hồi vạn vật,  (Cv 3,20-21)

II-CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ CHẾT:

Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã sắm sẵn phần thưởng Nước Trời cho mọi người và để con người được tự do lựa chọn phần phúc tương lai của chính mình.

–        Ai muốn vào hưởng sự sống hạnh phúc vĩnh cửu mai sau thì nghe theo Con của Người.

–        Ai muốn sống theo trần thế để đi tới chỗ diệt vong sau này thì tùy ý. Thông thường những người không tôn thờ Thiên Chúa, sống trong đam mê tội lỗi thì đi con đường dẫn tới sự chết:

1-Không nhận biết Thiên Chúa:

Thường là những người tự cao, tự phụ, không tin Trời, cũng chẳng tin Thần Thánh, luôn cho mình là thông minh, là nhất:

*        Vì họ đã không thèm  nhận biết Thiên Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ, nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm, nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác. Giỏi làm điều ác, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa: Hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. (Rm 1,28-32)

2-Tội lỗi:

*        Người người đã xa lìa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ, chúng chứa đầy mồm nọc độc hổ mang, miệng độc dữ điêu ngoa buông những lời nguyền rủa, chúng nhanh chân đi đổ máu người ta, đi tới đâu cũng gieo rắc tai họa, chúng chẳng biết con đường đi tới bình an, chẳng thấy cần phải kính sợ Thiên Chúa. (Rm 3,12-18)

*        Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

 (Rm 6,23)

III-ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ:

*        Cha của anh em, Đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất  (Mt 8,14)

1-Ăn năn hối cải:

 *       Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải để được sống.

*        Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. (Cv 3,19)

*        Nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. (Rm 8,13)

*        Anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là: gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng, chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên kẻ không vâng phục. (Cl 3,5)

2-_Tin vào Đức Giêsu:

*        Một khi đã được nên công chính nhờ Đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, qua Đức tin, chúng ta được vào hưởng ơn ấy như chúng ta đang được hiện nay, chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. (Rm 5,1-3)

*        Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu, nhờ sự sống của Người Con ấy. (Rm 5,10)

3-      Chịu Phép rửa:

*        Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu Phép Rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. (Cv 2,38)

Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:

*        Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí (Ga 3,5)

*        Anh em không biết rằng: Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. (Rm 6, 3-4)

4-Yêu Chúa:

*-      Bằng lời nói:

–        Cầu nguyện…. Người tín hữu kêu cầu danh Đức Giêsu:

*        Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.  (Cv 4,12)

*-      Bằng việc làm:

–        Bác ái với tha nhân:

Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. (Mt 20,26-28)

–        Rao truyền ơn cứu độ:

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những diều Thầy đã truyền cho anh em. (Mt 28,19-20)

Tóm lại:

Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina rằng: Tội nhân nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn nơi Lòng thương Xót của Cha. Ai tín thác vào Lòng thương xót Cha, sẽ không phải hư mất, vì tất cả những công việc của họ sẽ là của Cha và những địch thù của họ sẽ bị tan tành dưới bệ kê dười chân Cha. (NKLTX. c.723)

Chúa Giêsu cũng hứa:

Những ai rao truyền Lòng thương xót, Cha sẽ bảo bọc họ trong giờ lâm tử, như vinh quang của riêng Cha. Giả như tội lỗi các linh hồn có đen đủi như bóng đêm, nhưng khi quay về với Lòng thương xót của Cha, họ đã dâng lên Cha lời tôn vinh cao sang nhất và là vinh quang cuộc thương khó của Cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Cha, Satan sẽ run  rẩy và chạy biến xuống tận hỏa ngục. (NKLTX c.378)

*        Linh hồn nào đọc Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót, sẽ được Cha ấp ủ trong suốt cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (NKLTX c. 754)

*        Trong giờ chết, Cha sẽ bảo bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang riêng của Cha, hoặc có ai khác đọc chuỗi kinh này để cầu cho người hấp hối, thì ân phúc cũng giống như thế. (NKLTX c.811)

*        Cha ban cho họ niềm hy vọng sau cùng về phần rỗi, đó là ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót của Cha, nếu họ không sùng kính Lòng thương xót Cha, họ sẽ phải hư mất muôn đời. (NKLTX c. 965)

Cầu nguyện:

Lạy Cha giầu Lòng thương xót, vì tội lỗi chúng con đã làm cho Cha phải buồn phiền, và chúng con đáng phải sa hỏa ngục. Nhưng vì Lòng thương vô bờ bến, Cha đã sai Con Một Cha xuống thế làm người, gánh lấy tội lỗi của chúng con, để chúng con được giao hòa với Cha. Nhờ Công ơn cứu chuộc của Con chí ái Cha, chúng con lại được Cha thưởng ban Nước Trời cho chúng con, chúng con tạ ơn Cha. Xin Cha luôn gìn giữ chúng con trong tình thương của Cha, để chúng con được ca tụng Lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.