Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (13,1-11)
Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng.
Ma quỉ đã gieo vào lòng Giuđa con ông Ít-ca-ri-ốt ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu. bắt đầu rửa chân cho các môn đệ, và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ ông Phêrô, ông liền thưa với Người: Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Ông Simon liền thưa: Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em. Anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: Không phải tất cả anh em đều sạch.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Thiên Chúa đã biểu lộ tình thương của Người qua nhiều cách và nhiều việc làm, đến nỗi con người chúng ta không ai ngờ được và cũng không ai thấu hiểu được những việc làm ấy. Nhưng qua những việc làm cụ thể mà Chúa Giêsu đã thực hiện, chứng tỏ lòng Chúa yêu thương nhân loại, đặc biệt là các môn đệ của Ngài. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng.
Trước giờ rời bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha. Chúa vẫn yêu thương những người thân tín và ngay cả người sẽ phản bội Chúa, Chúa vẫn yêu thương đến cùng. Chúa chẳng xua trừ một ai, dù kẻ đó đang có âm mưu nộp Chúa.
I- Đối với những người trung thành:
Những người trung thành theo chân Chúa, Chúa luôn luôn đòi buộc phải sống khiêm nhường, yêu thương và sạch tội.
1-Khiêm nhường: Có cuộc chia tay nào mà không ngậm ngùi, có cuộc biệt ly nào mà không đau thương, lệ sầu vương vấn.
Hôm nay, trước giờ chia tay với các môn đệ thân tín để trở về cùng Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi những bùi ngùi thương nhớ. Ngài vẫn yêu thương họ đến giờ phút cuối cùng, và để thể hiện tình thương ấy, Chúa Giêsu đã làm một việc cao cả mà nhân loại của chúng ta chưa ai có thể thực hiện được. Đó là: Thầy rửa chân cho trò. Nghĩa cử tự hạ đó đã làm cho Phêrô kinh ngạc và khước từ: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Nhưng Chúa Giêsu đã quả quyết rằng: Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.
Qua việc rửa chân này, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ và chúng ta về bài học sống Khiêm nhường và yêu thương: Nếu Thầy là Thầy và là Chúa, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.
2-Phải sạch: Điều kiện để được Chúa yêu là Phải sạch. Chúa nói với Phêrô rằng: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch.
Các môn đệ đã được Chúa tắm cho bằng ân sủng của Thiên Chúa trong suốt ba năm trường. Chúa đã huấn luyện các ông trở thành những sứ giả, những chứng nhân và là những người điều hành Nước Trời ở trần gian này, và ngày hôm nay, Chúa chuẩn bị trao phó sứ mạng ấy cho các ông. Bởi thế, Chúa muốn thanh tẩy các ông lần cuối cùng, cho hoàn toàn được tinh tuyền, để xứng đáng nhận lãnh trách nhiệm ấy.
II-Đối với người phản bội:
Chúa Giêsu nhắc nhở cho các môn đệ: Anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Lời này như cảnh tỉnh cho người môn đệ đang có âm mưu đen tối, muốn phản lại Thầy. Nhưng Giuđa chẳng có chút động tâm gì cả, khiến Chúa phải buồn lòng, vì trong suốt ba năm, Chúa đã dầy công giáo huấn người trộm cắp này, để mong Giuđa trở thành người đầy tớ trung thành. Nhưng đến giờ phút cuối cùng, Giuđa vẫn ôm ấp sự bất trung, muốn nộp thầy để kiếm chút lợi lộc. Chúa chẳng còn trông mong gì sự ăn năn hối lỗi nơi Giuđa được nữa, nên buộc lòng phải nói: Anh làm gì thì mau làm đi.
Sự nhẫn nại trông chờ người môn đệ có ý định phản bội, đã biểu lộ Lòng Chúa Thương Xót cả những người tội lỗi, rắp tâm phản bội Chúa.
Đối với chúng ta, là những tội nhân, có thể còn nặng hơn Giuđa bội phần, vì Giuđa chỉ phản bội Chúa có một lần, còn chúng ta thì phản bội Chúa không biết bao nhiêu lần mà kể. Nhưng Chúa vẫn âm thầm chờ đợi chúng ta quay trở về với Chúa, như người cha nhân hậu đêm ngày mong mỏi người con hoang đàng trở về với mình. Bởi vì bản tính Chúa là trắc ẩn, yêu thương và tha thứ. Cây lau bị dập, Chúa không nỡ bẻ gẫy. Tim đèn còn khói, Người không nỡ dập tắt. Con người phản bội, Chúa cũng không nỡ hủy hoại công trình mà do chính tay Ngài tạo nên và cứu chuộc bằng chính giá máu của mình.
Chúa yêu thương chúng ta như vậy đó, dù chúng ta có phạm bao nhiêu thứ tội chăng nữa, nhưng nếu thật lòng ăn năn sám hối trở về cùng Chúa, thì Chúa sẵn lòng tha thứ, như lời Chúa đã nói: Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn ăn sám hối để được sống.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây chúng con đã cảm nghiệm được lòng Chúa yêu thương chúng con là những người tội lỗi thật vô bờ bến.
Xin Chúa tỏ lòng từ bi Chúa trên chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con, để chúng con được chung phần với Chúa mai ngày trên Thiên đàng. Amen.