097- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA LÀ NIỀM CẬY TRÔNG KHI TUYỆT VỌNG

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. (1Pr 1,6-7)

Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ quí giá hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu tỏ hiện, Đức tin được tinh luyện đó, sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự.

(Đó là Lời Chúa – Tạ ơn Chúa)

Chia sẻ:

Sống giữa cuộc đời trần thế, ai ai cũng có thời gian cảm nghiệm được những nỗi vui buồn sướng khổ xẩy đến với mình. Nhưng cách thức đón nhận và xử lý những tình huống ấy thì lại chẳng ai giống ai.

Có người thì bối rối lo âu, có người thì buồn phiền chán nản, có người thất vọng chán đời, nhưng cũng có người chấp nhận với số phận, để xem Con Tạo xoay vần đến đâu?

*        Thánh Phaolô cũng đã từng trải qua những trạng huống đó và xác tín được rằng: *Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng Anh em.

(2Cr 13,11)

Do vậy, dù có xẩy ra bất cứ sự gì trong cuộc sống, người con của Chúa vẫn luôn luôn an tâm và cầu nguyện, vì tin tưởng rằng: Chúa hằng yêu thương các con cái của Người.

*        Thánh Phaolô khuyên rằng: *Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. (Rm 12,12)

*        Có cầu nguyện và chuyên cần cầu nguyện, nhưng với một niềm tin tưởng, cậy trông, phó thác mọi sự trong tay Chúa an bài:

*        Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống trên chúng con, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. (Tv 33,22)

*        Riêng đối với những đau khổ mà chúng ta gặp phải, Thánh vương Đavit cho rằng: Những đau khổ ấy là Chúa dành cho những người công chính, những người mà Chúa thương yêu, Chúa muốn trui rèn chúng ta trong đau khổ, để nhân đức chúng ta được sáng ngời hơn, công phúc của chúng ta được nhiều hơn, và cao quí hơn.

*        Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa gíup họ luôn luôn thoát khỏi. (Tv 34,20)

Bởi  *Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. (Dt 2,18)

Do đó: *Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. (Tv 34,19)

Chúa Giêsu nói với Bà Magarita rằng: *Trong lúc vui cũng như trong lúc buồn, các con hãy đến với Cha, cha sẽ chia sẻ niềm vui với các con. Cha sẽ làm vơi nỗi sầu khổ của các con. Trái tim Cha rộng mở để đón tiếp các con.  (TĐTYNH ngày 30-3-1972)

Điều này làm an ủi tâm hồn cho chúng ta, vì Trái Tim Chúa đã bị lưỡi đòng khai mở vì tội lỗi của chúng ta, mà Chúa đã thương yêu và tha thứ, để mời gọi và đón nhận tất cả chúng ta vào ẩn mình trong Trái Tim Chúa, để Chúa ấp ủ, thương yêu trong thương tích Chúa. Dĩ nhiên khi chúng ta vào ẩn náu trong Trái tim Chúa, thì chúng ta cũng mang tất cả những nỗi vui buồn sướng khổ của chúng ta vào đó, để Chúa giữ gìn và thánh hóa cho nó trở nên tinh ròng hơn, đẹp đẽ hơn, giá trị hơn.

*        Đừng sợ! Bởi vì Cha đã gọi đích danh con. Con thật quí giá trước mặt Cha. Con thuộc về Cha và Cha yêu con. (Is 43,1-4)

*        Trong sách Gương Chúa Giêsu dạy rằng: *Con hãy chờ ngày Chúa đến, cứ chiến đấu mạnh lên. Hãy can trường, đừng có sợ, đừng lùi bước. Hãy hãnh diện liều mạng sống cho Chúa được vinh quang. Cha sẽ thưởng con đâu vào đấy, và Cha ở với con trong mọi lúc con gặp khổ đau. (Theo gương CGS. đ. 35-  c.3)

Thánh Phaolô cũng an ủi và dạy rằng: *Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta?

(Rm 8,18)

Tóm lại:

Nếu chúng ta biết lợi dụng những trạng huống vui buồn sướng khổ trong cuộc đời, để làm vinh danh Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ thưởng công cho chúng ta.

*        Ai yêu Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu, không một an ủi riêng tư nào. Người ấy ca tụng Chúa trong lúc tâm hồn gặp sầu buồn khổ đau, cũng y như lúc đang được hưởng an vui tột độ. Giả như chẳng khi nào Chúa Giêsu đem an ủi đến, người ấy vẫn chúc tụng và cám ơn Chúa.

                                                                          (Theo gương CGS. Đ.11 – c.2)

Cầu nguyện:

Lạy Cha giầu lòng thương xót, chúng con tin rằng: Cha luôn luôn muốn tốt cho chúng con. Bởi đó, những sự vui buồn đau khổ xẩy đến trong cuộc đời của chúng con, là do Thánh ý của Cha. Xin cho chúng con biết vui vẻ chấp nhận, để làm vinh danh Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.