Cùng với Mẹ, con tập làm vinh danh Chúa.
Trong việc làm hằng ngày với bổn phận của con.
Mẹ biết con thân phận quá mỏng giòn.
Lại yếu đuối, dễ sa vào cạm bẫy.
*
Hỡi Mẹ ơi! Mẹ là nơi con nương cậy.
Hãy giữ gìn và luôn hãy chở che.
Vì không có Mẹ, con chẳng biết đường về.
Về Quê thật, nơi có Mẹ hằng trông ngóng.
*
Mẹ trông con cả những khi con khuất bóng.
Mẹ dõi nhìn, hộ giúp lúc lâm nguy.
Không có Mẹ nào con làm được gì?
Vì thân xác con chỉ là bùn đất.
*
Đường về Quê, xin Mẹ thương dìu dắt.
Con theo Mẹ từ lúc tuổi ấu thơ.
Ngày nay đây thân xác đã mệt phờ.
Vì sóng gió cuộc đời bao thách thử.
*
Mẹ ơi Mẹ, con cậy tình mẫu tử.
Xin đoái nhìn và che chở con luôn.
Giúp cho con thần trí mãi hân hoan..
Thờ phượng Chúa,
Yêu mến Mẹ,
muôn muôn đời. Mẹ nhé.
09-05-2010