Ma đa lê na. Ma đa lê na.
Dung nhan bà đẹp lắm.
Nên đã làm ngây ngất những chàng trai.
Từ chiều hôm cho đến buổi ban mai.
Cùng ngụp lặn trong vũng bùn tội lỗi.
*
Nhưng ai ngờ !
Thật chẳng ai ngờ.
Chỉ một ánh mắt nhân từ.
Thầy chí Thánh đã nhìn bà.
Thấu tận tim gan.
Bà đã mạnh dạn.
Dứt bỏ con đường tình tội lỗi.
*
Quay lưng trở lại.
Đi tìm Thầy ăn năn thống hối.
Để cầu xin ơn tha tội.
Và Thầy đã nhận lời.
Ban cho bà khỏi tội,
Thoát khỏi vòng kềm tỏa của quỷ ma.
Linh hồn bà trở nên trong trắng như ngọc như ngà.
*
Ma đa lê na! Ma đa lê na!
Bà thật là diễm phúc.
Vì yêu nhiều nên đã được tha nhiều.
Bà thật đẹp.
Đẹp cả xác lẫn hồn.
Để trở nên Thiên Thần.
Nhờ lòng bà can đảm.
Dứt bỏ con đường xưa đầy tội lỗi.
Để tìm về Chúa.
Đấng thánh hóa
Và là nguồn của sự sống trường sinh.
*
Bà đã được an bình.
Trong Nước Chúa.
Xin bà luôn bầu cử.
Cho các thiếu nữ ngày nay.
Biết giữ mình trong trắng.
Đừng vương vấn bụi trần.
Kẻo rơi vào vòng khổ lụy.
Đau khổ trầm luân,
Muôn đời, muôn kiếp.
*
Ma đa lê na! Ma đa lê na.
Chúng con ngợi khen bà.
09-05-2010