23- NGƯỜI ĐÀN BÀ

Nếu cuộc đời thiếu vắng người phụ nữ.

Chẳng khác gì một thửa đất cằn khô.

Từ thuở A-đam cho đến bây giờ.

Người phụ nữ vẫn điểm tô cho cuộc sống.

*

Một buổi chiều trong công trình tạo dựng.

Cho A-đam gọi tên đủ muôn loài.

Nhưng tìm người vừa ý chẳng một ai.

Nên lòng ông mang nỗi buồn xa vắng.

*

Chúa cho A-đam giấc ngủ trong bình lặng.

Từ cạnh sườn rút ra một chiếc xương

Đắp thịt vào thành cô gái nõn nường.

Tặng A-đam làm bạn đường chia sẻ…

*

A-đam nhìn nàng, sắc mặt liền vui vẻ.

Chẳng còn buồn, cũng mất cả ủ ê.

Thốt lên câu thật hạnh phúc tràn trề.

Từ nay hai người cùng chung một xác thể.

*

Cũng từ đó, người đàn bà ưu thế.

Là nguồn vui, là hạnh phúc của người nam.

Xin ơn trên luôn chúc phúc cho nàng.

Để mãi mãi nàng là người đàn bà đức hạnh.

10-05-2010