Đã đến lúc lưng còng tóc bạc.
Đã đến thời mờ mắt tay run.
Xin Ngài nâng đỡ con luôn.
Để con sống mãi trong ơn thánh Ngài.
*
Con đã sống trọn đời dương thế.
Một trăm năm nào xá kể gì.
Còn chi đến lúc mang đi?
Trở về với Chúa có gì theo không?
*
Nào sự nghiệp công danh lợi lộc.
Nào vợ con cháu chắt đầy đàn.
Có làm thư thái an nhàn?
Có thành công phúc nghỉ an muôn đời?
*
Con sống trọn kiếp người gian khó.
Tích được gì để thoát khổ trầm luân?
Lạy Ngài, xin hãy gia ân.
Cho con được sống bình an trong Ngài.
*
Chúa dạy con: Tuổi già trong sạch.
Xin cho con trinh bạch tâm hồn.
Để con xứng đáng là con.
Hồn con: Của lễ hương thơm dâng Ngài.
12-05-2010