28- CHỚ TRÁCH PHẬN NGHÈO

Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó.

Vì Nước Trời là của họ, Chúa ban.

Kể từ khi nhìn thấy cảnh dương gian.

Con vẫn thấy đời con đầy đau khổ.

*

Ôi! Lạy Chúa, nhiều khi con tự nhủ.

Số giầu nghèo cũng do Chúa mà thôi.

Nhưng lòng con vẫn cảm thấy ngậm ngùi.

Vì nghèo khó, nên con hằng thua thiệt.

*

Sống trên đời người nghèo bị khinh miệt.

Với bạn bè cũng ít kẻ kết thân.

Đường công danh sự nghiệp chẳng đến lần.

Vẫn mãi mãi là nông dân cùng khổ.

*

Rồi bỗng chốc lòng con lại tưởng nhớ:

Thời Ngôi Hai khi xuống thế làm người.

Bao năm trường giảng đạo khắp mọi nơi.

Cũng chẳng có mái nhà mà ngơi nghỉ.

*

Chúa tâm sự, một tâm tình nho nhỏ:

Con chồn có hang, chim trời có tổ.

Còn Con Người chẳng có chỗ gối đầu.

Như vậy:

Đời con khổ sầu có thấm vào đâu.

Xin mãi mãi con chia sầu cùng Chúa.

12-05-2010