Qua Na-in, Chúa thương phận bà góa.
Khóc con mình đã vội bỏ đi xa.
Chạnh lòng thương cho hoàn cảnh của bà.
Chúa ban phép cho con bà sống lại.
Con đang khóc cho đời con hiện tại.
Nhiều người con đã trót dại Chúa ơi.
Bao năm qua chúng thờ phượng Chúa Trời.
Chẳng có chút lòng người con hiếu thảo.
*
Một tuần qua, sống trong cơn nhộn nhạo.
Lo chuyện này, quản chuyện nọ lung tung.
Thờ phượng Chúa, thì chúng chẳng lo cùng.
Chúa nhật, đến nhà thờ cho xong chuyện.
*
Con đang khóc vì cháu con lạc bến.
Chỉ tìm đường lo kiếm kế mưu sinh.
Chỉ cậy vào tài sức của riêng mình.
Mà chẳng biết nương mình trong ơn Chúa.
*
Con đang khóc cho đời con héo úa.
Ơn Chúa đầy luôn bao phủ nhân gian.
Sự sống cao siêu, hạnh phúc Thiên đàng.
Mà chúng chẳng hề màng tìm kiếm.
*
Chúa đã dạy: Được lời cả trần thế.
Mà để thiệt mất linh hồn cao quí.
Thì hỡi ôi! Nào có được ích gì?
Xin phục sinh, để chúng đi đường phải.
*
Con xin Chúa và con xin mãi mãi.
Soi sáng lòng chúng nghĩ lại Chúa ơi.
Ban cho chúng được luôn trở thành người.
Biết tìm kiếm Nước Trời hơn vật chất.
*
Xin cho con được ngưng dòng nước mắt.
Để lòng con được thư thái vui tươi.
Gia đình con được hết thảy mọi người.
Cùng thờ Chúa không bao giờ xao nhãng.
12-05-2010