Kính chào Mẹ là Đấng đầy ơn phúc.
Chúc tụng Mẹ được Thiên Chúa ở cùng.
Ban cho Mẹ triều ánh sáng thiên cung.
Để tô điểm thêm dung nhan diễm lệ.
*
Con đang sống giữa cuộc đời dâu bể.
Có muôn vàn sóng gió bủa vây con.
Nguyện xin Mẹ cho hồn xác vẹn toàn.
Để con mãi là người con của Mẹ.
*
Xin cho con lánh xa mùi trần thế.
Của bạc tiền, của dục vọng đam mê.
Xin cho con đừng lạc nẻo đường về.
Để con mãi hướng về quê vĩnh phúc.
*
Xin cho con được dâng lời hoan chúc.
Kính mừng Mẹ luôn mọi lúc không ngơi.
Này con đây, yếu đuối lắm Mẹ ơi.
Xin phù trợ, thêm ơn và tăng sức.
*
Rồi trong lúc cuộc đời con cùng cực.
Mẹ dắt dìu và đỡ vực con lên.
Đừng để con sa vào chốn bùn đen.
Mà mất Nước Thiên Đàng nơi vĩnh phúc.
*
Con dâng Mẹ những vui buồn tủi nhục.
Những đau lòng và những nỗi đắng cay.
Mẹ cho con kiên chí những tháng ngày.
Để vượt thắng hôm nay và mãi mãi.
*
Con dâng Mẹ tuổi xuân con trót dại.
Khiến lòng Mẹ phải tê tái bao phen.
Bởi vì con yếu đuối lại ươn hèn.
Mẹ đừng chấp tội lỗi con, Mẹ nhé.