Chúa cho con bộ máy trời cao quí.
Để làm ra những hạt ngọc, hạt châu.
Thật đẹp xinh và lấp lánh muôn mầu.
Mầu đau khổ, mầu thanh bình hạnh phúc.
*
Mỗi một lần con ca mừng hoan chúc.
Mẹ Chúa Trời, là lúc hạt châu rơi.
Tùy lòng con cho hạt ngọc sáng ngời.
Hay ngọc đó trở thành hòn đá cuội.
*
Kính mừng Mẹ Đức Chúa Trời vượt trội.
Hơn mọi người phụ nữ cõi dương gian.
Mẹ là niềm hoan lạc của Thiên đàng.
Là diễm phúc của muôn loài trần thế.
*
Mẹ vinh dự cho muôn ngàn thế hệ.
Mẹ hiền từ để con cái si mê.
Mẹ yêu thương cho con cái tụ về.
Sống bên Mẹ trong tràn trề hạnh phúc.
*
Kính mừng Mẹ Maria đầy ơn phúc.
Mẹ đang được hưởng phước lạc Thiên cung.
Cúi xin Mẹ đoái thương đến con cùng.
Và đưa dẫn con xa vùng tội lỗi.
*
Xin Mẹ cầu cho con ơn tha tội.
Để hồn con được tắm gội ơn thiêng.
Luôn cho con được yêu mãi Mẹ hiền.
Và ca tụng Mẹ Chúa Trời vinh hiển.
12-05-2010