34- BÁN BUÔN

Làm nghề buôn, nhưng đừng buôn tình ái.

Bán cuộc đời, nhưng chớ bán lương tâm.

Sống trên đời thường gặp cảnh thương tâm.

Bởi còn kẻ vô tâm, vô đạo đức.

*

Có mấy ai bây giờ lo tích đức?

Có bao người sống để đức cho con?

Thế cho nên cuộc sống vẫn héo hon.

Đi đến đâu cũng gặp toàn oan ức.

*

Hãy mua lấy những việc lành phúc đức.

Mua thật nhiều để chia sẻ cho nhau.

Hãy làm sao hàn gắn vết thương đau.

Và chia sẻ cho nhau lòng nhân ái.

*

Hãy bán đi, bán hết lòng tự ái.

Bán những gì đã làm hại anh em.

Hãy bán đi tất cả những tị hiềm.

Để mua lấy phúc Thiên đàng vĩnh cửu.

15-05-2010