Chúa dạy con cứ xin thì sẽ được.
Con xin nhiều mà chẳng được Chúa ơi.
Con hỏi tại sao Chúa chẳng nhận lời.
Mà Ngài lại cứ im hơi lặng tiếng.
*
Chúa có biết cõi lòng con xao xuyến.
Mỗi khi đời gặp tai biến Chúa ơi.
Cuộc đời con nước mắt ướp tiếng cười.
Làm mất cả niềm vui trong cuộc sống.
*
Chúa có thấu cho lòng con giao động?
Giữa niềm tin với ước vọng tương lai.
Giữa thanh liêm với việc thiếu tiền tài.
Rồi chẳng biết làm việc chi để sống.
*
Con hiểu rồi, lạy Chúa Trời hằng sống.
Điều con xin chỉ thỏa mãn riêng con.
Còn việc Chúa thì con chẳng chu toàn.
Xin như thế đúng là con lợi dụng.
*
Và hiểu rằng bổn phận con thờ phụng.
Chúa con thờ, việc trên hết cần hơn.
Còn đều chi mà con phải lo toan.
Chúa biết hết, sẽ ban khi Chúa muốn.
*
“Con muốn sống trường sinh hay sống tạm?
Sống đời đời thì con hãy an tâm.
Lòng thương Cha bao bọc cả nhân trần.
Đâu bỏ sót hay quên người cầu khẩn.”
15-05-2010