Mầu đau khổ là mầu của Thánh giá.
Mầu tình yêu của Thiên Chúa yêu ta.
Mầu xót thương, lòng rộng rãi bao la.
Mầu chiến thằng của Vua Trời Cao cả.
*
Hạt lúa mì nếu gieo vào sỏi đá.
Thì muôn đời chẳng sinh quả sinh hoa.
Theo tháng năm dầu dãi với mưa sa.
Rồi cuối cùng cũng sẽ bị tan rã.
*
Hạt lúa mì gieo vào lòng đất tốt.
Tự hủy mình để mầm sống vươn lên.
Thì sẽ được sáu chục hoặc một trăm.
Tùy công sức người làm vườn chăm sóc.
*
Đời con người nếu có nhiều khổ cực.
Hãy bằng lòng: Lập công phúc mai sau.
Càng tủi buồn, lắm cay đắng khổ đau.
Vòng triều thiên càng sáng mầu tươi đẹp.
*
Hãy phó mình trong tay Cha quyền phép.
Biến tủi sầu thành vẻ đẹp huy hoàng.
Thưởng khổ đau bằng hạnh phúc vinh quang.
Vì đau khổ bằng lòng là con Chúa.
*
Gia tài Cha ban là những lời Cha hứa:
Ban Nước Trời cho những kẻ yêu Cha.
Dù bình an hay gặp nỗi can qua.
Cũng gắn bó với tình Cha mãi mãi.
16-05-2010