Trong đau khổ con nhìn lên Thánh giá.
Thấy hình hài Cha thảm thiết đau thương.
Chỉ vì yêu, nên lắm nỗi đoạn trường.
Dâng tất cả vì tình yêu Thiên Chúa.
* * *
Trong cái chết có tình yêu bội phản.
Có những lời trách móc lẫn than van.
Có những lời xin thống thiết ăn năn.
Và có cả ngàn hận thù gào thét.
* * *
Cha nhắm mắt làm ngơ không hối tiếc.
Bởi yêu con, Cha chẳng tiếc thân mình.
Nhận Thập giá làm của lễ hy sinh.
Dâng về Chúa cho trọn tình con thảo.
* * *
Cuộc đời con dù có nhiều biến ảo.
Còn nhiều điều làm sầu não đau thương
Nhìn lên Cha, để thấu hiểu đoạn trường.
Có thập giá, chỉ vì thương nhân thế.
* * *
Cha đau khổ cứu muôn ngàn thế hệ.
Con đau buồn để cứu lấy hồn con.
Dù cuộc đời có lắm nỗi ức oan.
Hãy dâng cả cho tình Cha thánh hiến.
* * *
Nhìn Thánh giá, để đời con vững tiến.
Về Quê trời, chắc chắn chẳng lạc vương.
Cha chờ con từ cung thánh tiền đường.
Để đón con vào Thiên đường vĩnh phúc.
09-05-2010