Hãy nhìn lên Cha, trong phút giây thinh lặng.
Hướng về nhà chầu, để chia sẻ cùng Cha.
Bao ngàn năm qua, Cha vẫn còn cay đắng.
Sống trong tủi buồn, bởi những kẻ vong ân.
*
Con còn nhớ chăng, khi xưa Cha xuống trần?
Cũng vì yêu! Cha gánh muôn ngàn tội lỗi.
Cha đã chết thay, để ban ơn tha tội.
Và đã phục sinh, để con sống muôn đời.
*
Cha hiến thân mình, làm Thần lương nuôi dưỡng.
Xác hồn cho con, khi còn chốn dương gian.
Lương thực Cha ban, sẽ được phước Thiên đàng.
Con hãy siêng năng, đến cùng Cha lãnh nhận.
*
Con hãy yêu Cha,
tình yêu không mệt mỏi.
An ủi lòng Cha, cho đỡ tủi con ơi.
Hãy dâng cho Cha, tình yêu cả một đời.
Cha sẽ thưởng công cho con ngày sau hết.
20-06-2010