57- NỖI LO CÒN ĐÓ

Nhắm mắt quên đi bao nhiêu điều lo lắng.

Mở mắt ra rồi lại thấy những sự lắng lo:

Lo việc làm ăn, lo tiền trả nợ.

Biết xoay thế nào để trả nợ cho xong?

*

Biết làm sao đây, Lạy Chúa Trời hằng sống?

Con muốn thật thà mà lại gặp kẻ dối gian.

Bây giờ mang nợ, nhà cửa sẽ tan hoang.

Con cái bơ vơ, biết lấy chi để sống?

*

Chúa đã dạy con: Phó dâng cho Cha liệu.

Con đã dâng rồi, mà nợ cứ đòi con.

Biết tìm đâu ra tiền trả nợ cho yên?

Xin hãy giúp con cho qua cơn túng thiếu.

20-06-2010