Kỷ niệm 45 năm Hôn Phối
26/10/1969 – 26/10/2014
Simon Phạm Kỷ + Anna Trần thị Nhiệm
Trước Thiên Nhan.
Chúng con xin dâng lời Tạ ơn Chúa.
Bốn mươi lăm năm.
Đã ban cho chúng con một cuộc tình.
Dù nhiều phen gặp sóng gió điêu linh.
Nhờ ơn Chúa hộ phù, đều an bình tất cả.
Nhớ lại thuở xa xưa, khi tuổi xuân son trẻ.
Khi ân tình còn mới mẻ phôi thai.
Bước vào đời đi xây dựng tương lai.
Bầu nhiệt huyết hăng say đầy khí thế.
Tuổi trung niên gian nan nhiều lận đận
Toan tính nhiều thực hiện chẳng thành công.
Thế cho nên lắm cơ cực long đong.
Đành bỏ xứ tha phương tìm cuộc sống.
Nay về già tuổi đời đà xế bóng.
Tạ ơn Trời: Trông cậy chẳng uổng công.
Chẳng giầu sang, chẳng phú quý lầu hồng.
Nhưng trong tim mối tình xưa vẫn sống.
Bốn mươi lăm năm, đã gắng công chèo chống.
Giữ gia đình cho nề nếp gia phong.
Mẹ cha, con cháu, trên dưới một lòng.
Quyết tin yêu, thờ Chúa Trời Hằng sống.