GIỌT NƯỚC MẮT

Giọt nước mắt khóc thương người quá cố

Thật thảm sầu và đau khổ biết bao

Còn hồn mình thì than khóc làm sao

Đang đắm chìm lao đao trong vũng tội ?

*

Đã nhiều lần con ăn năn tự hối

Quyết một lòng chừa bỏ những tội xưa

Nhưng lần lữa qua đi vẫn chưa chừa

Vì xác thịt yếu hèn mê cám dỗ

*

Chẳng biết sao lòng vẫn còn ngoan cố

Vẫn ơ hờ thời gian Chúa rộng ban

Chẳng quan tâm đến phần rỗi linh hồn

Mà vất vả bon chen cùng danh lợi

*

Mỗi ngày qua là dần dần đi tới

Nơi  tận cùng về với đất mà thôi

Khi xác thân đờ cứng mắt nhắm rồi

Đâu còn nữa thời gian mà hối lỗi

*

Lạy Chúa Trời. Xin thương tình tha tội

Bởi vì con là bùn đất mà thôi

Được sinh ra mặc thân phận con người

Nên bản tính mỏng giòn và yếu đuối

*

Giờ này đây tuổi đời con còn lại

Xin giúp con hối lỗi để sửa sai

Ban cho con ơn thánh trên đường dài

Về  tới đích là ở ngay trong Chúa

Amen