Một chút nữa thôi, là tròn 80 tuổi
Gánh nặng cuộc đời, chất chứa đã oằn vai
Đau khổ, gian truân,
lê bước chặng đường dài
Hạnh phúc tương lai,
ngày ngày hằng mong đợi.
*
Tuổi thơ an bình, hồn nhiên, lòng phơi phới
Tung tăng vui đùa, chạy nhảy khắp mọi nơi
Đồng lúa xanh xanh, cho đến tận núi đồi
Bước chân hạnh phúc, mãi đi mà không mỏi
*
Rồi tới một ngày nghe con tim réo gọi
E ấp, thẹn thùng, trao ánh mắt cho nhau
Dấu ấn tuổi thơ ghi lại mối tình đầu
Cùng nhau nhịp bước
dựng xây cuộc tình mới
*
Bỗng dưng xẩy đến
một điều không mong đợi
Chia cắt cuộc tình, mỗi đứa sống một nơi
Xa cách không gian,
nhưng dưới một bầu trời
Mãi nhớ, mãi thương, cho con tim mệt mỏi.
*
Thấm thoát qua mau,nay gần tám mươi tuổi
Nửa thế kỷ rồi vẫn nhung nhớ không nguôi
Có còn lại chi, những dấu ấn cuộc đời ?
Họa chăng còn lại một trái tim đau nhói
*
Giờ phút này đây, chỉ còn chờ Chúa gọi
BƯỚC CHÂN CUỐI CÙNG,
về với Chúa mà thôi.
Còn nhớ tới nhau, xin nhắn nhủ một lời:
CẦU NGUYỆN CHO NHAU
ĐỜI ĐỜI KHÔNG NGỪNG NGHỈ.
Simon
21-08-2025