MÓN QUÀ DÂNG MẸ

Ngày đầu năm mới

*

Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2026

Chúc mừng Mẹ: Làm Mẹ Con Đấng Tối cao

Chúa đã yêu thương Mẹ từ thuở nào

Và gìn giữ cung lòng, dành cho Con Thiên Chúa

*

Con dâng Mẹ một món quà bé nhỏ

Nhận từ trời bởi Thần Sứ ban cho

Là lời kinh: Kính mừng Maria

Đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ

*

Mẹ có phúc giữa muôn ngàn phụ nữ

Và Hài Nhi đã được Mẹ sinh ra

Là Thiên sai: Đấng thiên hạ mong chờ

Đến giải thoát khỏi gông cùm tội lỗi

*

Ngài là Đấng đến mở đường chỉ lối

Cho con người biết đối xử với nhau

Dạy tình thương và bác ái làm đầu

Để nhân loại được an vui hạnh phúc

*

Ngài là Đấng muôn dân phải qui phục

Là cội nguồn ơn phúc của Trời Cao

Với những ai Tin. Cậy. Mến dạt dào

Được sự sống trường sinh không hề chết.

*

Mẹ giúp con trong mọi nơi mọi lúc

Luôn tôn thờ Thiên Chúa: Đấng Tình Yêu

Xin giúp con cũng yêu mến Mẹ nhiều

Qua lời kinh sáng chiều con dâng Mẹ

*

Xin gìn giữ đời con đừng sa ngã

Phạm tội gì khiến lòng Chúa không vui

Đi với con cho đến trọn cuộc đời

Ngày kết thúc con được về với Mẹ

Amen

Ave Maria. Alleluia.