‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó’ (Lc 15, 6).
Con tạ ơn Chúa còn thương đoái.
Cho con còn sống tới phút này,
Để con gục đầu xin thống hối.
Ăn năn đền tội bấy lâu nay.
*
Lạy Cha! Đấng giầu lòng thương xót.
Hãy rủ tình thương nhận trót thân con.
Giờ này đây thân xác đã héo hon.
Xin tha thứ những lần con trót phạm.
*
Con sa ngã bởi vì con yếu đuối.
Con lỗi lầm vì con thiếu ơn Cha.
Giờ này đây, tuổi đời sắp đi qua
Con hồi tâm ăn năn và thống hối.
*
Xin thương con: Phận hèn bao tội lỗi.
Đừng chấp con, mà tha thứ cho con.
Phút giây này còn sống được bao năm.
Nguyện đoan hứa xin yêu Cha mãi mãi.
*
Sự trần thế, con không còn tiếc nuối.
Chỉ một lòng mong muốn ở bên Cha.
Hồn con đây xin dâng trọn cho Cha.
Xin thanh tẩy để con nên trinh trắng.
*
Lạy Chúa Trời, uy nghi cao sáng.
Xin mở lòng tỏa sáng trên con.
Để hồi sinh hồn xác đã héo hon.
Nên xinh tốt vẹn toàn bên Nhan Chúa.
*
Giờ cuối cùng trình diện trước ngai Chúa
Con an lòng nghe Chúa phán cùng con:
“Hãy vào nơi đã dành sẵn cho con.
Mà vui hưởng đời đời trong ơn phước”
Amen.
01-07-2024