“Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” (Lc 22,40)
Tạ ơn Chúa ! giờ này con vẫn sống.
Là nhờ vào ơn Chúa vẫn còn thương.
Ban cho con một ngày sống bình thường
Để lao động tìm nguồn nuôi sự sống.
*
Đêm xuống rồi thì hồn con bừng sáng.
Lòng tin yêu con dâng Chúa lời kinh.
Cúi xin ngài hãy ghé mắt thương tình
Mà chuẩn nhận những lời con khẩn nguyện.
*
Tạ ơn Chúa, dù đời con lận đận.
Nhưng cuối cùng sự khó cũng vượt qua.
Cũng nhờ Lòng Chúa Thương Xót bao la.
Luôn đồng hành đỡ nâng và che chở.
*
Tạ ơn Chúa, qua chuỗi ngày gian khổ.
Đến cuối đời được chỗ ở thảnh thơi.
Có thời gian để thờ phượng Chúa Trời.
Tuy thân xác vẫn còn hơi mệt mỏi.
*
Xin cho con mỗi ngày qua từng buổi
Luôn chu toàn bổn phận Chúa đã trao.
Và hoàn thành ước nguyện vẫn khát khao:
Là Mến Chúa – Yêu người như Chúa dạy.
*
Xin cho con: Khi bình minh thức dậy
Biết dâng lời ca tụng Chúa tình thương.
Rồi chiều về khi ngả bóng hoàng hôn.
Quỳ dâng lên lời Tạ ơn Thiên Chúa.
*
Con xin phó hồn con trong tay Chúa.
Đừng để con phản bội Chúa, Chúa ơi.
Xin cho con tin yêu Chúa trọn đời
Để xứng đáng về Quê Trời với Chúa.
Amen.
18-08-2024