19- VÂNG PHỤC

“Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền.” (Mt 1,24)

Người hiền đức luôn vâng lời Thiên Chúa

Và trọn đời mãi được Chúa thương yêu

Dù cuộc đời có gặp lắm phong nhiêu

Cũng an bình trong lòng thương xót Chúa

*

Thánh Giuse, nổi danh Người Công Chính

Trọn cuộc đời luôn thực hiện ý Cha.

Sống khiêm nhường và phục vụ Thánh Gia

Nuôi dưỡng Chúa Hài Nhi cùng Đức Mẹ.

*

Xin cho con sống trên đường dương thế

Biết vâng phục thánh ý Chúa luôn luôn

Dẫu sướng vui hay những lúc tủi buồn

Vẫn một lòng trung kiên thờ phượng Chúa.

*

Đường con đi có rất nhiều gian khó.

Và rất nhiều cạm bẫy ở mọi nơi

Xin giúp con chiến đấu đến cuối đời.

Giành chiến thắng để về nơi Thiên Quốc.

*

Lạy Thánh Giuse, Đấng muôn vàn ơn phúc

Xin thương tình và cứu giúp đoàn con

Còn đau thương trong kiếp sống cơ hàn

Mau vượt qua được hiểm nguy khốn khó

*

Ngày cuối đời, đem con về bên Chúa

Cùng Thánh Gia, con sẽ được nghỉ ngơi

Trong nhà Chúa con an nghỉ muôn đời.

Để chúc tụng, tôn vinh Người mãi mãi.

Amen.

03-10-2024